Đó là Stephanie Robesky (San Francisco) – cô gái may mắn đặt được chỗ cho hai người tại nhà hàng Nhật Bản Noma để kỉ niệm sinh nhật thứ 39 của mình.

Stephanie Robesky
Robesky hiện vẫn độc thân và qua cơ hội này, muốn tìm người để hẹn hò bằng việc… đăng tin tuyển bạn trai qua mạng. Cô viết trên blog của mình: “Tôi đã may mắn vượt qua 60.000 người trên thế giới muốn tới đây và dành được suất cho hai người. Đáng buồn là lại không có ai để chia sẻ. Vì thế, tôi muốn tìm ai đó hẹn hò, thưởng thức bữa tối hiếm có trong đời, sinh nhật tuổi 39 của tôi. Bạn có thể chứ?”
Tuy nhiên, Robesky cũng đặt ra một số tiêu chuẩn cho các “ứng cử viên” như: độc thân, tuổi từ 28 đến 46, đến từ San Francisco và có khả năng chi trả tiền đi lại bằng máy bay, ăn ở. Bữa tối (khoảng 544 USD/ người) sẽ do Robesky trả.
Robesky chia sẻ: “Sẽ thú vị lắm đây! Tôi sẽ lọc ra danh sách những người đáp ứng các điều kiện. Có thể họ muốn hẹn hò với tôi vì danh tiếng của Noma, vì muốn thưởng thức các món ăn ở đây hay đơn giản vì họ thích thế. Chắc chắn tôi sẽ tới Nhật Bản bằng mọi giá vì cuộc hẹn hò đặc biệt này và tôi có cảm giác người “trúng tuyển” sẽ là một chàng trai thú vị”.
Tính tới hiện tại đã có hơn 100 “ứng cử viên” đăng ký. Rất nhiều trong số họ dù đến từ Đài Loan, Lúc-xăm-bua,… vẫn đăng kí bất chấp yêu cầu trên của Robesky.
“Thậm chí các cô gái cũng muốn hẹn hò với tôi. Họ nói “Quên đàn ông đi, mình muốn được kết bạn làm quen vì bạn có vẻ rất tuyệt”. Những người đăng kí cũng thuộc mọi lứa tuổi. Có người viết rằng dù anh ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng lại có một tâm hồn già dặn nên vẫn phù hợp với yêu cầu của tôi. Người thì là CEO của một công ty lớn, người làm cho Instagram... Thật là thú vị và rất khó để lọc được danh sách này”. Robesky nói.
Cô chia sẻ thêm: “Tôi muốn năm 2015 của mình có một khởi đầu đặc biệt. Kể cả tình yêu không xuất hiện thì ít nhất, đó cũng là một trải nghiệm vui”.
Hiện tại, cô đang nhờ sự trợ giúp của những người bạn để trước 16 tháng 1 có thể tìm ra được người hẹn hò như ý.
Theo xaluan

