Sáng hôm 22 tháng Hai vừa qua, người ta đã vớt được xác của một bé trai mới 22 tháng tuổi từ một đập nước tại Cooroibah, trên bờ biển Sunshine Coast, sau khi cháu bé này được thông báo mất tích trước đó 15 tiếng đồng hồ. Lúc được vớt lên khỏi đập, trên người cháu bé chỉ đeo một chiếc bỉm và mặc chiếc áo lót hiệu Wiggles. Đây là trường hợp trẻ nhỏ bị chết đuối thứ ba xảy ra ở tiểu bang Queensland tại một khu đập nước chỉ trong vòng một tuần.
Hôm thứ Sáu tuần trước, tại khu vực Tallegalla thuộc phía tây Brisbane cũng xảy ra một vụ việc thương tâm khác, nạn nhân bị chết đuối là một bé gái 2 tuổi. Trước đó vài ngày, vao hôm thứ Hai, một bé trai hai tuổi bị chết đuối tại một khu nuôi thuỷ sản ở Eidsvold, cách Brisbane khoảng 400km về phái tây bắc.
Tổ chức hành động nhằm ngăn chặn tình trạng chết đuối ở trẻ nhỏ, có tên là Hannah’s Foundation, cho hay đây là những trường hợp tử vong có thể tránh được nếu chúng ta đầu tư thêm vốn cho chiến dịch nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm liên quan đến nước.
Ông Andrew Plint, một nhân viên của tổ chức này cho biết các bậc cha mẹ cần chú ý cảnh giác nhiều hơn với con cái của mình khi mùa mưa đến. “Các gia đình cần thường xuyên kiểm tra lại những rủi ro ngay xung quanh nhà mình, ngay cả những vật như thùng chứa nước, hay những hố nước, đập nước, sông ngòi… để chắc chắn rằng họ nắm rõ được những mối nguy hiểm đó và cảnh giác cho con cái mình,” ông cảnh báo.

