22:49' 11-09-2018
Tình yêu là tìm được đúng người, đúng thời điểmĐã bao nhiêu lần những kẻ chưa một mảnh tình vắt vai đành nén một tiếng thở dài than trách cho số phận. Sao mình vẫn ế, vẫn chưa có người yêu, sao chưa có ai
22:49' 11-09-2018
Tình yêu là tìm được đúng người, đúng thời điểmĐã bao nhiêu lần những kẻ chưa một mảnh tình vắt vai đành nén một tiếng thở dài than trách cho số phận. Sao mình vẫn ế, vẫn chưa có người yêu, sao chưa có ai
16:39' 11-09-2018
Yêu một người vô tâmVì bản ngã của em vốn dĩ là kẻ si tình. Khi yêu thì ngọn lửa tình yêu luôn nồng nhiệt, là do anh quá vô tâm hay vốn dĩ cách thể hiện tình yêu anh luôn khác biệt như vậy?
14:39' 11-09-2018
Ngày buông tay anh, em cũng đã buông luôn niềm tin vào tình yêu thiên trường địa cửuĐó là những ngày đơn độc, em không còn gượng nổi với cuộc sống. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, không cần ai giúp đỡ, không cần ai che chở và cũng... không cần anh.
12:39' 11-09-2018
Đã đến lúc em từ bỏ "Tương tư"Tương tư người đó, ta tự lưu giữ tất cả cho riêng mình. Khi nói rằng hãy lưu giữ những kỉ niệm quý giá này. Nếu để mọi thứ chìm vào quên lãng, sẽ chỉ còn lại tiếc nuối. Có lẽ đó chính là những điều mà tương tư để lại trên miền kí ức của trái tim ta. Một người đã từng tồn tại trong khoảng kí ức ấy, đã từng có một vị trí chắc nịch trong tim ta ở khoảng thời gian đó, từng tồn tại cho một trả lời duy nhất:
09:39' 11-09-2018
Tuổi 25, chẳng ai có thể ưa được chính mình đâu em ơi, ngay đến cuộc đời cũng chẳng ưa gì chúng taCon gái độc thân năm 25 tuổi có đủ những nỗi khổ trời ơi đất hỡi mà chẳng ai có thể hiểu nổi nếu không từng trải qua. Ngưỡng cửa 25 đó như cảnh cửa mở ra một cuộc đời mới, chẳng con trẻ trưng như hồi 20 nhưng vẫn còn chênh vênh giữa dòng đời lắm.
20:25' 10-09-2018
Hành trình cô đơnRồi từ từ, một cái vạch màu hồng nữa hiện lên song song bên cạnh, ban đầu ngỡ là ảo giác, sau rõ ràng như bóng ma lớn dần lên từ địa ngục. Một thứ địa ngục khủng khiếp vây lấy Vy, bóp lấy tim Vy, cướp đi mọi niềm vui sống của Vy thì phải.
16:25' 10-09-2018
Bến GừaNguyên phân vân dừng xe trước ngã ba đường. Làng Long Thạnh bây giờ đổi thay nhiều quá. Nhìn mãi mà Nguyên không tìm đâu ra cái nét tiều tụy, hốc hác của hơn hai mươi năm về trước.
12:25' 10-09-2018
Khoảnh khắc tận cùng của mùa thuĐã lâu rồi nàng không nhận được tin nhắn hay điện thoại từ anh. Vì thế khi thấy tên anh hiện khi cuộc gọi tới, nàng thoáng giật mình. Chắc là có chuyện gì đó...
06:15' 08-09-2018
Yêu sâu đậm một người, làm sao để quên mà không phải khổ đau?Khi bạn chấp nhận từ bỏ ai đó, bạn có thể sẽ phải chịu đựng nỗi đau rất lớn, nhưng bạn đừng cô lập bản thân, hãy học cách chữa lành vết thương từ chính những mất mát.
02:10' 08-09-2018
Sau này, em ở bên ai đều không quan trọng, quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên anhAnh à, biết bao lần em thấy mình dại khờ. Có phải em đã quá dễ dàng với những người mà em trân trọng không? Bởi vậy, người con gái như em, hỏi sao không lận đận nhiều điều... Hỏi sao con tim không dài dọc vết thương, nhiều chỗ chắp vá đến thương cảm lòng anh nhỉ?
22:10' 07-09-2018
Ngày mai nắng lên anh sẽ vềRồi bất chợt một buổi chiều, em vô tình đi qua con đường ngày trước ta vẫn tay trong tay, những quán quen ven đường đong đầy kỉ niệm và hình bóng anh... Nhưng em sẽ không buồn đâu, vì em tin, một ngày nào đó, sẽ rất nhanh thôi, ta lại bên nhau, và anh sẽ lại nắm chặt tay em qua con phố ấy. Chỉ là, nỗi nhớ anh chẳng thể nào vơi đi...
18:10' 07-09-2018
Không ai biết được, trạm dừng kế tiếp sẽ cùng ai ly biệt, cùng ai tương phùng?Thời gian trôi qua, mỗi người đều tựa như một quyển sách, trang trước còn là xuân xanh tươi thắm, mà trang sau đã đầy rẫy những héo úa thương đau.
14:34' 07-09-2018
Đàn ông tốt sẽ không để em mang danh kẻ thứ baVới đàn ông không tồn tại khái niệm “đủ” đâu em, khi mà con gái đang mải mê vuốt phẳng nỗi đau hay đong đếm hạnh phúc thì anh ta cũng đủ thời gian để chia sớt tình cảm thêm vài ba cô nữa rồi. Hơn nữa, kẻ sẵn sàng đạp đổ tình cảm từng vun vén để chạy theo một người chen ngang như em, thì có ai dám đảm bảo anh ta sẽ không bỏ rơi em?
04:27' 07-09-2018
Có một loại con gái "ế" luôn biết được giá trị của bản thân“Ế” là một từ để chỉ tình trạng độc thân của phụ nữ nhưng theo cách rất “gây hấn”. Thường thì chỉ có hàng xấu, hàng kém chất lượng, hàng tồn kho mới là hàng “ế”. Nói phụ nữ “ế” chẳng khác nào bảo cô ấy là ô mai sấu cuối lọ, là một cô nàng xấu xí kém hấp dẫn, thậm chí chẳng có tí nữ tính cuốn hút nào, vậy thì đàn ông mới không ai thèm để mắt đến chứ?!
18:27' 06-09-2018
Điều đáng sợ nhất khi tình yêu kết thúc đó là ta không còn tin vào tình yêu nữaVới tôi bây giờ cô đơn không còn đáng sợ bằng việc mình thất nghiệp, không lo được cho bản thân, không một xu trong túi. Đó là điều tôi thấy đáng sợ nhất.
12:22' 06-09-2018
Mùa thu gõ cửa, em biết đã đến chuỗi ngày nhớ anh cồn càoBốn mùa trong năm, với em, mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Sự thâm trầm, trong trẻo của những ngày này khẽ kéo người ta rơi sâu vào nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác.