08:24' 05-09-2018
Nhắn nhủ với nhau rằng có không giữ, mất đừng tìmĐến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?
08:24' 05-09-2018
Nhắn nhủ với nhau rằng có không giữ, mất đừng tìmĐến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?
04:34' 05-09-2018
Im lặng là cách chia tay đau lòng nhấtNgười ta bảo vốn dĩ tình yêu sinh ra nó đã không có lý do. Thế nên đừng hỏi vì sao tình yêu tan vỡ. Có lẽ cứ im lặng mà rời xa, im lặng mà
22:15' 04-09-2018
Đàn bà thông minh sẽ đánh son không đánh ghenTrong tình cảm, người đàn bà thông minh là người biết điểm phấn, đánh son chứ không phải đánh ghen bởi nếu người đàn ông của mình đã bội bạc, cần thì giữ, không cần thì buông.
18:05' 04-09-2018
Giữa dòng đời vạn biến, luôn có những giấc mơ bình yênNhiều hơn một lần trong khoảng thời gian gần đây, bạn đã nghĩ đến chuyện mình muốn được bình yên? Và dĩ nhiên, hơn một lần trong những lần nghĩ suy đó, bạn không biết làm sao để có được nó, hay giữ nó thế nào?
14:05' 04-09-2018
Vì một người đàn ông không yêu em, như vậy có đáng hay không?Người đàn ông ấy không yêu em. Nếu như người đàn ông ấy yêu em, sẽ chẳng bao giờ để em phải chờ đợi trong mòn mỏi như thế. Bởi vì khi con người ta yêu,
10:49' 01-09-2018
Em à, đừng vội vàng rời xa những người mà em thật lòng yêu thươngEm tin rằng mình đủ mạnh mẽ để một mình, nhưng cuối cùng lại cảm thấy cô đơn. Em vốn vẫn yếu mềm và không giỏi chịu cô đơn một chút nào hết.
08:22' 01-09-2018
Yêu một người không yêu mình, đáng hay không đáng hãy hỏi trái timLàm gì có ai ngay từ phút đầu đã để ý quan tâm đến bạn, không thử trả giá thì nói gì đáng hay không đáng. Tình yêu chính là vậy...
04:48' 01-09-2018
Nếu có một ngày ta muốn rời xa nhau, anh sẽ kéo tay em lại chứ?Nếu cả hai chúng ta đều im lặng, tình yêu này sẽ tự động biến mất. Thế nên anh có thể lo lắng mà chạy đi tìm em được không?
02:22' 01-09-2018
Duyên đến, duyên đi không ai ngờ trước đượcDuyên đến, duyên đi không ai ngờ trước được. Có thể hôm nay sẽ rất yêu thương nhau, nhưng thời gian sau đó, sẽ có những bất đồng, những thay đổi tình cảm. Ai cũng có một mối tình để nhớ. Khi duyên đã hết, có níu kéo đến mấy cũng không thể trở lại.
10:41' 31-08-2018
Gửi người đã từng là cả thanh xuân của tôiCó đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu
06:38' 31-08-2018
Những cơn mưa đâu thể xóa nhòa kí ức về anh trong emNgày em lớn lên, khi đã biết mưa không đơn thuần chỉ là thứ nước ở trên cao đổ xuống. Mưa làm người ta phải chạy tìm chỗ trú, cản trở giao thông, đảo lộn sinh hoạt và đặc biệt, nước mưa có thể làm em bị cảm. Thế nhưng, háo hức của em dành cho mưa vẫn không hề dừng lại.
16:32' 30-08-2018
Dù năm tháng trôi điCậu trai vừa chấm dứt kỳ thi căng thẳng và những ngày làm thêm vất vả, về quê nhà thực tập. Ngày lại ngày, cậu ra xe buýt lúc 6h, đi cả tiếng mới tới chỗ làm, chiều muộn 19-20h trở về trong dòng người đông nghẹt. Đến bữa ăn, cậu chẳng thể nuốt nổi.
02:19' 30-08-2018
Đã yêu là phải tin tưởng, đừng nghi ngờ đối phươngSự ghen tuông, không tin tưởng đối phương là vũ khí giết chết tình yêu của hai bạn. Khi bạn kiểm soát người yêu thái quá thì đừng trách anh ấy cắm sừng bạn.
20:04' 29-08-2018
Gửi những cô gái hai lăm, ba mươi còn đang ếCó rất nhiều cô gái, một ngày có 24 tiếng chỉ nghĩ về tình yêu, làm sao để có người yêu, thật quá lãng phí. Nếu tình yêu chưa đến, hãy gạt nó một bên, chăm chỉ kiếm tiền đi du lịch, báo hiếu bố mẹ, mua những đồ mình thích chẳng phải thích hơn sao!
16:04' 29-08-2018
Rồi một ngày đẹp trời, sẽ có một người đến bên bạn thôiCô gái à, bạn đã cố gắng thay đổi thành mẫu hình lí tưởng của người bạn thích chưa? Hay diện đồ thật đẹp, trang điểm thật lung linh lượn qua lượn lại trước anh ta
10:30' 29-08-2018
Yêu sai người thì dừng lại đúng lúc, đừng cố thay đổi một ngườiĐừng cố thay đổi một người đàn ông tồi, điều đó là không thể, nó chỉ khiến bạn đau đớn hơn mà thôi. Hãy giải thoát mình, dừng lại mối quan hệ đó thì cả hai sẽ tốt hơn.