09:20' 12-10-2018
Cô gái 25 à, đừng đau khổ vì yêu, đừng nghĩ cưới chồng là thước đo hạnh phúc25 tuổi vẫn còn rất trẻ, thế mà nhiều người tự cho mình là già lắm, là phải lấy chồng ngay nếu không thì dòng đời sẽ đẩy mình chông chênh mất.
09:20' 12-10-2018
Cô gái 25 à, đừng đau khổ vì yêu, đừng nghĩ cưới chồng là thước đo hạnh phúc25 tuổi vẫn còn rất trẻ, thế mà nhiều người tự cho mình là già lắm, là phải lấy chồng ngay nếu không thì dòng đời sẽ đẩy mình chông chênh mất.
05:16' 12-10-2018
Kể từ ngày mình nói tiếng chia tayKể từ ngày mình nói tiếng chia tay, em chưa từng thương thêm một người nào khác.
23:27' 11-10-2018
Năm nay 27, vẫn chưa cưới làm ơn không hỏi!Hôn nhân cũng như đi giày, vừa chân hay không, chỉ mình mình biết
19:27' 11-10-2018
Em buông tay rồi, anh vẫn chỉ đứng nhìn thôi ư?Trong tình yêu, hai người gặp được nhau vốn là sự sắp đặt của duyên phận, nhưng để mối tình được đơm hoa kết trái thì chỉ chờ đợi duyên thôi chưa đủ mà cần sự nỗ lực từ cả hai phía.
15:27' 11-10-2018
Mây của trời hãy để gió cuốn điEm nhớ có những ngày đi bên nhau, người không nói, em cũng lặng im. Có những phút giây, em muốn nắm chặt lấy tay người, nhưng không. Chúng ta cứ thế mà bên nhau, sau này người có ai kia...
13:28' 11-10-2018
Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêuNếu như tình yêu dễ dàng đến thế đã chẳng có những nhà thơ đau đáu trong những cuộc tình; những nhạc sĩ viết nên những bản nhạc buồn thê lương, những biên kịch dựng nên những bộ phim lấy đi nhiều nước mắt.
12:09' 11-10-2018
Có một kiểu con gái, dù ế vẫn không thèm… chủ động tán traiCó những ngày ta muốn hỏi tại sao mà có những cô gái chẳng làm gì cũng bao nhiêu chàng trai vây quanh, và một ngày chợt nhận ra vì họ có… nhan sắc.
11:09' 11-10-2018
Nếu không thể yêu, hãy từ chối nhẹ nhàngNếu không thể thương và đi cùng tôi, em hãy từ chối nhẹ nhàng thôi. Tình cảm nơi tôi bắt đầu từ cảm xúc đẹp. Cảm xúc ấy hướng về em, dành cho em. Đừng đối xử bất công với những ngọt ngào hướng tới mình và dành cho mình, ngay cả khi em không cần nó.
07:09' 11-10-2018
Hạnh phúc là khi biết được người mình yêu cũng chính là người yêu mìnhGặp được nhau là chữ duyên mà đi được với nhau đến cuối cuộc đời lại là chữ nợ. Đâu dưng một người xa lạ lại cùng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.
03:09' 11-10-2018
Có người hỏi thế nào là rung động trong cuộc đời, em nghĩ câu trả lời đó là mỗi ngày được yêu anhEm đã nghĩ rằng giá mà trong một ngày nào đó mưa giăng kín trời, trên bệ cửa sổ một căn phòng ấm cúng, em được ngồi trong lòng anh, mình cùng nhau nghe mưa rơi tí tách, nghe những lời thương yêu.
23:09' 10-10-2018
Đừng tha thứ cho kẻ đã coi rẻ tình yêu của mìnhPhụ nữ bị phản bội phải khắc cốt ghi tâm: Đừng bao giờ tha thứ cho kẻ đã coi rẻ thanh xuân và tình yêu của mình. Từ trước đến nay, đàn ông vẫn bị làm
19:43' 10-10-2018
Trải qua những ngày cô đơn cùng cực, thế mới là thanh xuânDù có người yêu, chưa có người yêu hay đã có người yêu thì ai cũng có những ngày xàm xí, kiểu như thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, chẳng ai hiểu mình cả và vô cùng cô đơn.
11:23' 10-10-2018
Tình yêu sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòngNgười ta bảo nếu yêu một người vô tâm thì bỏ đi, giữ lấy làm gì, thế nhưng phải người trong cuộc mới biết, việc chia tay cũng thật khó khăn đến nhường nào.
07:23' 10-10-2018
Thương một người còn thương người cũThương một người còn thương người cũ, lạ đời thật, nhưng em lại có cảm giác em chính là người thứ ba, là người xen vào mối tình khắc cốt ghi tâm của một chàng trai thủy chung dành cho một người con gái. Em cũng giống như nữ phụ trong một bộ phim mà anh và cô gái kia là hai nhân vật chính. Em mãi mãi đến sau, mãi mãi phải chạy đuổi theo thứ mình muốn mà không bao giờ có được.
03:33' 10-10-2018
Học tha thứ sau một cuộc tình tàn...Niềm tin trong tình yêu một khi vụn vỡ cũng như cốc nước đã hất đi thì đừng mong vun vén lại, bởi đâu có ai đủ can đảm đánh cược tim mình sau những thương tổn. Tha thứ, quên lãng và tìm lại chính mình, đó mới là hạnh phúc.
23:33' 09-10-2018
Cô gái yêu anh thật lòngKhi yêu thật lòng, con gái đôi khi sẽ trở nên khó hiểu và phiền phức. Những người yêu thương thật lòng thường hay mong ngóng. Nỗi nhớ trong họ có thể chợt lớn nên vào bất cứ thời khắc nào của xa cách.