23:00' 12-02-2020
Tình yêu thật sự sẽ ở lại mãi mãiTrên cuộc đời này, không tồn tại thứ được gọi là mối quan hệ hoàn hảo. Chỉ có tình yêu khiến con người ta trở nên hoàn hảo trong mắt nhau mà thôi.
23:00' 12-02-2020
Tình yêu thật sự sẽ ở lại mãi mãiTrên cuộc đời này, không tồn tại thứ được gọi là mối quan hệ hoàn hảo. Chỉ có tình yêu khiến con người ta trở nên hoàn hảo trong mắt nhau mà thôi.
19:00' 12-02-2020
Ai cũng từng đau ít nhất một lần trong đờiAi cũng từng đau ít nhất một lần trong đời, ai cũng bước qua nó nhưng mỗi người có một cách đi qua nỗi đau không giống nhau. Khi bước qua được thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn và rồi tự biến nó thành… món quà.
17:00' 12-02-2020
Nếu thấy đau lòng thực sự, thì hãy buông tayQuan tâm chăm sóc người yêu, nắm chặt tay nhau là nhu cầu tự thân của những người yêu nhau. Điều ấy thật tự nhiên, như hơi thở, như nắng, như lá xanh. Nhưng nếu có một ngày…
14:00' 12-02-2020
Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đờiĐời người, nói dài cũng chẳng quá dài, ngắn cũng không quá ngắn, chỉ cần mạnh khỏe, an vui là được rồi!
11:00' 12-02-2020
Đừng yêu lại một người đã từng bỏ rơi mìnhĐừng yêu lại một người đã cũ, một người đã chọn rời đi, bởi cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian. Nó là thứ một khi đã mất đi, sẽ chẳng thể tìm lại, dù có tìm lại được, thì cũng chỉ là cảm xúc đã chằng chịt những rạn nứt, tổn thương.
23:00' 11-02-2020
Đừng trở thành nhân vật phụ mờ nhạt của đàn ôngCuộc đời này ba mẹ cho mình sinh mệnh để mình sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là trở thành ô sin cho nhà chồng. Với đàn ông cũng vậy, bạn đã lấy anh ta thì chính là nhân vật chính trong cuộc đời anh ta, đừng trở thành nhân vật phụ mờ nhạt.
20:00' 11-02-2020
Phụ nữ thà ế còn hơn là chung sống và gả cho đàn ông tồiPhụ nữ vốn không sợ ế đâu, họ thà độc thân để hạnh phúc, để trái tim không rỉ máu và để suy nghĩ lúc nào thanh thản. Còn hơn là có người yêu mà cảm thấy mình càng cô đơn hơn. Nếu như anh không thể yêu họ tử tế, nếu như không thể thực hiện lời hứa. Nếu như còn coi cô ấy là sự lựa chọn, buồn thì tìm đến, vui thì không nhớ đến thì xin anh hãy để cho họ ế đi.
08:00' 11-02-2020
Phụ nữ hãy cho phép bản thân làm những điều đam mêNgay cả bản thân mình mà còn ghét bỏ thì trách sao khỏi người khác đối xử tệ.
16:00' 10-02-2020
Phụ nữ hãy yêu lấy bản thân mình rồi hạnh phúc an nhiên sẽ đếnĐàn bà à, đừng sống theo cách mà người ta muốn nữa, hãy sống cho mình đi. Đời người đàn bà, hãy biết thương lấy bản thân mình trước đã.
14:00' 10-02-2020
Không phải người đàn ông nào cũng có một bờ vaiCần một người đồng hành trên những chặng đường ngổn ngang, cùng nhau chia sẻ, lo toan cho trọn vẹn một đời.
22:00' 08-02-2020
Nỗi đau hay niềm hạnh phúc đều có giá trị như nhauNếu một ngày, người ấy rời bỏ bạn. Bạn sẽ làm gì?
19:00' 08-02-2020
Phụ nữ càng phũ đàn ông càng tìm cách để níu kéoLà phụ nữ nếu muốn bớt khổ đau, hãy bớt nhạy cảm lại, đừng vì ai đó cho chút tình yêu, nói ít câu ngọt ngào là tưởng họ yêu mình mãi mãi, cũng đừng vì lời nói cay đắng của ai đó mà suy nghĩ mấy ngày liền rồi bật khóc nức nở.
15:00' 08-02-2020
Đừng để mối tình trở thành một quyển sách chỉ có bìa mà bên trong chỉ toàn giấy trắngThay vì tìm lí do để xa nhau và chối bỏ nhau, hãy tìm lí do để bất chấp ở lại. Hãy yêu như thể ngày mai mình chằng còn cơ hội...
12:00' 08-02-2020
Tình yêu cùng đường, đừng gieo vào lòng nhau sự chê trách!Không thể là bạn vì đã yêu, không thể yêu lại vì đã là người cũ, nếu có thể hãy mỉm cười khi gặp mặt và dành tặng nhau những lời hay ý đẹp thay vì sự chỉ trích và đổ lỗi.
09:00' 08-02-2020
Cô đơn cũng là một nỗi buồn thật đẹp, hơn bao nỗi đau khôn nguôiĐàn bà một khi có thể chịu cô đơn giỏi nhất, một mình giỏi nhất thì chính là họ đã không còn thiết yêu đương, chẳng cần một người đàn ông nào nữa.
06:00' 08-02-2020
Có những mối tình kết thúc mà chẳng ai hiểu nổi nguyên doNgười đi về bên phải, ta chọn con đường rẽ trái, bỗng dưng thế giới xoay vần, chẳng đi cùng nhau nữa. Đó là ngày ta biết trước nhưng mặc nhiên bất lực nhìn mọi thứ vụn vỡ thành từng mảnh, đau rất đau. Có những mối tình kết thúc mà chẳng ai hiểu nổi nguyên do, như chuyện chúng mình!