Cách giải phóng nỗi đau bị vợ phản bội

17:00' 01-10-2015
Đàn ông hiếm người biết tha thứ cho “tội lỗi” của vợ, bởi họ không nhận ra được nguyên nhân sâu xa khiến cho vợ… ngoại tình.


    Cách giải phóng nỗi đau bị vợ phản bội

    Ảnh minh họa

    Anh Thịnh là một người đàn ông hết lòng yêu vợ nhưng vợ anh lại tìm đến vòng tay của người đàn ông khác. Khi biết vợ ngoại tình, anh đau khổ đến tột cùng. Nhưng vì quá yêu vợ nên anh đã phải sống trong sự giằng xé của yêu thương và căm hận. Để rời bỏ người vợ mà anh đã hết mực yêu thương là việc không tưởng đối với anh. Còn nếu cứ chung sống cùng nhau thì ý nghĩ vợ mình đầu gối tay ấp với người tình khiến cho anh như muốn phát điên.

    Trong lúc bế tắc, một lần chụp ảnh tại chùa, anh đã có duyên được nghe các nhà sư giảng những bài học về cuộc sống. Sau khi nghe giảng, anh Thịnh như người tỉnh mộng. Anh đã tìm đến vị sư thầy ở đó để thổ lộ chuyện đời tư của mình. Sau khi nghe nhà sư giảng giải, anh Thịnh mới biết phụ nữ thường cần sự quan tâm yêu thương của chồng qua những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Đôi khi chỉ một lời khen của chồng thôi là đã khiến cho các  bà vợ sung sướng cả ngày vì cảm thấy được chồng yêu. Nghe nhà sư nói, anh Thịnh tỉnh ngộ vì lâu nay anh  thường xuyên có những câu nói vô tình xúc phạm vợ. Anh rất yêu vợ nhưng chưa bao giờ anh khen vợ một câu.

    Cũng giống như Hoàng, chồng Lan trong bài “Bi kịch của người vợ được chồng yêu”, anh Thịnh cũng là người chồng yêu vợ nhưng không biết thể hiện tình cảm của mình. Không giàu có như Hoàng nhưng hàng tháng anh Thịnh đều chu cấp tiền bạc đầy đủ cho vợ. Chỉ với nghề chụp ảnh thuê nhưng tháng nào anh cũng đưa vợ một khoản tiền kha khá. Anh tưởng như vậy là xong, ai ngờ vợ anh lại rất muốn được chồng quan tâm, chăm sóc chứ không chỉ mỗi chuyện tiền nong. Đằng này anh cứ đi một mạch từ sáng đến tối, về nhà cũng chẳng hỏi vợ một câu. Vợ anh thỉnh thoảng thổ lộ chuyện này, chuyện kia… là anh lại gạt đi “ôi dào, em cứ lo vớ lo vẩn”…

    Không trò chuyện được cùng chồng khiến cho vợ anh Thịnh có cảm giác mình như ô sin trông nhà cho chồng, con. Càng ngày chị càng bị chôn chặt những suy nghĩ tiêu cực về chồng. Chị cảm thấy mình không được chồng yêu, bị chồng coi thường. Trong khi đó, vợ anh Thịnh lại là một phụ nữ hấp dẫn về mặt hình thể, không ít đàn ông thành đạt, giàu có bên ngoài “nhòm ngó”. Đó chính là lý do mà vợ anh đã dại dột “ngã” vào vòng tay của người đàn ông hào hoa, thành đạt sống gần nhà. Nguyên nhân cũng tại bởi chị khao khát được nghe những lời ngợi khen ngọt ngào, âu yếm từ chồng mà không được.

    Sau khi nhận ra một phần lỗi ở mình, anh Thịnh cảm thấy như cất được gánh nặng. Ngay sau đó, anh nhanh chóng đưa vợ đến chùa, nhờ sư thầy tư vấn để chị nhận ra bản chất việc chị ngoại tình. Tại đây, nghe sư thầy giảng giải, vợ anh Thịnh cũng nhận ra sự nhạy cảm của mình là một ưu điểm trong giao tiếp nhưng lại rất dễ trở thành nhược điểm trong đời sống nội tâm, dễ bị chìm đắm trong đau khổ vì sự đa cảm của mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ