Bị nhiều bệnh viện từ chối, bà mẹ U60 vẫn sinh đôi khỏe mạnh
Người phụ nữ này đã trở thành người mẹ có con sinh đôi lớn tuổi nhất trong tỉnh Quảng Đông và hành trình ấy không chỉ là câu chuyện y học đặc biệt, mà còn là minh chứng xúc động về tình mẫu tử bất diệt.
Hành trình mang thai nhiều lo âu nhưng đầy hy vọng
Mang song thai ở tuổi 56, điều tưởng chừng như không thể, đã đặt cô Giả trước vô vàn thử thách. Ngay từ những tháng đầu của thai kỳ, nhiều bệnh viện đã từ chối tiếp nhận, thẳng thắn cảnh báo người phụ nữ rằng: Mang thai đôi ở độ tuổi đã cao là rủi ro quá lớn, biến chứng khó lường.
Thông tin ấy khiến bà bầu 56 tuổi chìm trong những đêm dài trằn trọc, lo sợ, trái tim người mẹ luôn nặng trĩu một câu hỏi: liệu các con có thể chào đời bình an?
Người mẹ lớn tuổi quyết tâm sinh con ra.
Nhưng rồi tình thương con đã trở thành sức mạnh để người mẹ này quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng. Sau nhiều lời giới thiệu của bạn bè, bà tìm đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi quận Tam Thủy. Tại đây, người phụ nữ được đón nhận không chỉ bằng kiến thức y khoa vững chắc, mà còn bằng sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ.
Mỗi lần thăm khám, các bác sĩ đều cẩn thận giải thích từng chỉ số, từng kết quả siêu âm, động viên rằng hai bé vẫn đang phát triển tốt. Bất cứ nỗi lo nào, dù nhỏ bé, cũng đều được lắng nghe và giải đáp kiên nhẫn. Người phụ nữ chia sẻ: “Tảng đá trong lòng tôi dần được gỡ bỏ. Từng chút, từng chút một, tôi bắt đầu tin rằng mình và con có thể đi đến cuối hành trình này”.
Khoảnh khắc kỳ diệu trong phòng mổ và thông điệp cho các mẹ
Ngày 8/9, khi thai nhi được 34 tuần 3 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy xuất hiện protein niệu dương tính, dấu hiệu cảnh báo hai em bé gặp nhiều nguy cơ rủi ro. Bà mẹ được nhập viện theo dõi và chỉ một ngày sau, ca mổ lấy thai được quyết định.
Vào lúc 8h30 sáng 9/9, phòng mổ sáng đèn. Hơn 30 phút căng thẳng trôi qua, tiếng khóc đã vang lên. Bé trai đầu tiên, rồi bé trai thứ hai lần lượt chào đời, cân nặng 2,25kg và 2,37kg. Cả hai đều khỏe mạnh, chỉ số sức khỏe đều đảm bảo. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nước mắt của người mẹ 56 tuổi lúc ấy chính là hình ảnh đẹp nhất trong phòng mổ ngày hôm đó.

Cặp song sinh chào đời an toàn.
Sau ca mổ, sức khỏe của cô Giả dần ổn định, hai bé cũng được chăm sóc chu đáo, các chỉ số sinh lý từng bước đi vào ổn định. Hành trình làm mẹ ở tuổi xưa nay hiếm của người phụ nữ đã trở thành phép màu sống động, mang lại niềm tin và hy vọng cho rất nhiều người phụ nữ khác đang khao khát được bế con trong vòng tay.
Câu chuyện cũng gửi gắm thông điệp quan trọng cho những mẹ bầu đã lớn tuổi:
- Khám thai định kỳ và tầm soát kỹ lưỡng để kịp thời phát hiện dị tật và bệnh lý thai kỳ.
- Chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần trước ngày sinh, kết hợp dinh dưỡng cân bằng với vận động nhẹ nhàng.
- Chăm sóc hậu sản cẩn thận, cho con bú sớm, tránh nằm bất động quá lâu, giữ tinh thần thoải mái để phòng trầm cảm.
Hành trình sinh đôi ở tuổi 56 của cô Giả không chỉ là câu chuyện y học hiếm gặp, mà còn là minh chứng mạnh mẽ rằng tình mẫu tử có thể vượt qua mọi giới hạn của thời gian và tuổi tác. Đôi khi, phép màu không ở đâu xa, nó hiện hữu trong trái tim kiên cường của một người mẹ.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/sinh-con/bi-nhieu-benh-vien-tu-choi-ba-me-u60-van-sinh-doi-khoe-manh-c384a647984.html

