Cô Julia Bennett, 33 tuổi, một điều dưỡng viên, đã chết vì viên đạn từ khẩu Glock 9mm khi con trai Troy bắn về phía mình. Khẩu súng này của anh Troy Baibey Sr, bố của bé Troy. Julia và Troy Sr đã li dị nhau nhưng anh Troy Sr lại vô tình để lại khẩu súng ở nhà của Julia khi đến thăm cô. Các thành viên trong gia đình cô Julia thì khẳng định rằng một bé trai 2 tuổi không thể kéo cò súng. Tuy nhiên, anh Troy Bailey Sr không bị liệt vào đối tượng nghi ngờ cần được điều tra. Sau chuyện xảy ra, bé Troy không ngừng kêu khóc đòi mẹ.

    "Tôi cho rằng đó là một thảm kịch cho các phụ huynh để súng trong nhà rồi để con nhỏ cầm được" - ông Naomi Williams, một thành viên trong gia đình Julia chia sẻ. Còn hàng xóm của cô Julia thì bày tỏ suy nghĩ khi nhìn bé Troy được cảnh sát kiểm tra sau khi bắn chết mẹ: "Tôi không nói rằng bé Troy không làm điều đó, nhưng nếu sự thực là bé đã bắn mẹ thì hẳn Troy rất khỏe" - cô nói.

    Hoàng Dung



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: St Albans. Phone: 9422 5464
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ