Bầy ong vò vẽ bị động tổ bất ngờ bay ra tấn công người đi đường khiên cho 1 cụ ông 72 tuổi chết và 6 người khác chạy ra cứu bị thương nặng.

Chính quyền ấp treo bảng cảnh báo ở khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động.
Sáng 13-12, một bầy ong vò vẽ hàng vạn con đã đốt 1 người chết, 6 người khác bị thương ở 2, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Các nhân chứng kể lại khoảng 6 giờ 30 phút, ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, thương binh bị mất một chân) đang chống nạn tập thể dục trên đường thì bất ngờ bị hàng vạn con ong bay từ tổ (đường kính gần 40 cm, trên một cây xanh gần đó) bay ra tấn công.
Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra thì thấy bầy ong đã bâu kín đen người ông Hảo. Những người vào cứu ông Hào đều bị ong đốt bất tỉnh và phải vào viện cấp cứu sau đó.
Riêng ông Hảo bị tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban điều hành ấp Trảng Sắn đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cho đốt tổ ong, chặt hạ cây Hoài Nam.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
