Theo cha của Sellappan kể thì buổi sáng hôm đó, vừa tỉnh giấc, cậu bé đã được mẹ bảo đi mua hoa. Không muốn mất thời gian đánh răng, cậu bé đã vừa đi xe đạp vừa làm vệ sinh răng miệng trên đường đi mua hoa. Nhưng không may, Sellappan bị ngã xe và chiếc bàn chải đang ở trong miệng do sức mạnh của cú ngã đã đâm xuyên lên não. Khi nhìn thấy hình ảnh đáng thương của Sellappan, mẹ cậu bé đã sợ hãi đến mức ngất ngay tại chỗ. Mọi người đã nhanh chóng đưa cậu đi cấp cứu.
Bác sỹ Sushma Sagar - trợ lí ca phẫu thuật cho cậu bé Sellappan cho biết, chiếc bàn chải đánh răng đã đâm vào não rất sâu, đầu chiếc bàn chải đã chạm vào cột sống, do vậy khiến các mạch máu lớn bị tắc và máu không lên được não. Thật may là ca phẫu thuật đã thành công và cậu đã qua cơn nguy kịch. Hiện Sellappan Nageshwaran đang dần bình phục nhưng vẫn còn đau và theo bác sỹ thì chỉ vài ngày nữa là Sellappan Nageshwaran sẽ được xuất viện.

