Ông Brave Joe, chủ một công ty xây dựng đã hẹn hò với cô Vikki và Alina cùng lúc, khi đó 2 chị em mới 18 tuổi. Cả 3 cùng kết hôn vào năm 1990.

    Cô Vikki đã kết hôn với ông Joe được 22 năm, còn người em sinh đôi với cô là Valerie thì mới trở thành vợ thứ 3 của ông Joe vào năm 2010. Cô Valerie chia sẻ rằng: "Việc Joe đã cưới Vikki không khiến tôi bận tâm. Tôi tin rằng, anh ấy cũng đối xử với tôi tốt như với chị mình. Hồi nhỏ, hai chị em tôi cũng từng thích vài chàng trai. Vì thế tôi nghĩ rằng, việc cùng làm vợ một người đàn ông cũng không sao."

    Côn ông Brave Joe chia sẻ: "Alina và Vikki vốn chơi thân với nhau và cả hai cùng theo đuổi tôi. Tôi đã bị cả hai cô gái thu hút và tôi cũng muốn giữ hai mối quan hệ này." 3 người này theo tôn giáo Mormon, tôn giáo này cho phép đàn ông có nhiều vợ. Vì thế 3 người đã tổ chức đám cưới theo phong cách tôn giáo truyền thống tại nhà.

    Sau 10 năm làm vợ, Vikki và Alina khuyên chồng nên theo đuổi người em sinh đôi của Vikki là Valerie. Khi đó, cô Valerie vừa ly dị chồng vì người đàn ông đó quá vũ phu. Đám cưới của ông Joe và cô Valerie đã được tổ chức tại nhà riêng với sự chứng kiến của Vikki và Alina.

    4 vợ chồng này đã cùng nhau viết cuốn sách với tựa đề là "Love Times Three". Ông Joe tâm sự: "Chúng tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình đồng thời hy vọng chế độ đa thế sẽ được xã hội chấp nhận."

    Cả 4 người hiện đang sống rất vui vẻ và hòa thuận với nhau. Đúng là một gia đình vô cùng kỳ lạ.

    Anh Thư - Theo MASK



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ