Anh thú nhận tất cả và nói anh yêu em, đó là tình yêu chân thành và thật lòng. Giờ anh nói hết ra rồi thì anh cũng không dám xin em tha thứ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ vẫn yêu em.

Khi bên nhau em biết và cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em chân thành và dịu dàng. Công việc của anh cũng khá bận. Anh làm tài xế và nhà 2 đứa cách nhau cũng hơn 30km (Ảnh minh họa)
Em và anh mới quen nhau được gần 8 tháng. Thời gian đó, tuy không phải là dài nhưng cũng đủ để hiểu và biết được một phần cuộc sống của nhau.
Khi bên nhau em biết và cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em chân thành và dịu dàng. Công việc của anh cũng khá bận. Anh làm tài xế và nhà 2 đứa cách nhau cũng hơn 30km.
Nhiều hôm anh đi làm về dù là muộn, anh vẫn chạy qua gặp. Em trân trọng tình cảm đó. Chuyện sẽ chẳng có gì và đây chắc có lẽ là tình yêu đẹp đối với em, nếu như cách đây hơn 2 tháng anh thú nhận với em là anh đã từng có vợ và có 1 bé gái gần 2 tuổi. Hai người đã ly hôn được gần 2 năm.
Em cũng không sốc lắm, vì có nhiều lần 2 đứa bên nhau anh luôn nói là anh có chuyện còn giấu em và 1 ngày gần nhất anh sẽ nói tất cả. Em cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì và chuẩn bị sẵn tâm lý.
Anh nói anh yêu em, đó là tình yêu chân thành và thật lòng. Giờ anh nói hết ra rồi thì anh cũng không dám xin em tha thứ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ vẫn yêu em.
Em thật sự cũng rất yêu anh. Anh 29 tuổi, em 22 và cả 2 đều có công việc ổn định. Nhưng nếu yêu anh và cưới (anh có nói chờ năm sau em lấy bằng đại học, 2 đứa sẽ làm đám cưới), em không biết phải đối diện với gia đình như thế nào. Vì em là con gái một. Em sợ gia đình sẽ gay gắt trong chuyện này.
Còn về phía em thì em đủ bao dung với chuyện quá khứ của anh. Bởi với em, em quan trọng con người hiện tại và cuộc sống hiện tại hơn. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều.

