Vô tình gặp lại ân nhân cứu mình thuở nhỏ, 9X chủ động "tấn công", rước anh về làm chồng

20:05' 09-12-2025
Vào ngày 29/11, lễ cưới tập thể phong cách người Hàn lần thứ 5 diễn ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) có sự góp mặt của 37 cặp đôi, trong đó câu chuyện tình yêu của anh Lương Trí Bân (40 tuổi) và vợ là chị Lưu Hy Mỹ (28 tuổi) đã thu hút sự chú ý.


    Không phải vì sự chênh lệch tuổi tác hay địa vị xã hội, mà là vì anh Trí Bân vốn là ân nhân của Hy Mỹ. “Nếu không có đôi tay ấy, tôi đã sớm bị chôn dưới đống gạch vụn rồi”, Hy Mỹ nắm tay Trí Bân, nói trong đám cưới tập thể.

    Anh Trí Bân là ân nhân của Hy Mỹ.

    Anh Trí Bân là ân nhân của Hy Mỹ.

    Tháng 5/2008, huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra một trận động đất lớn. Khi đó, Hy Mỹ mới 10 tuổi bị mắc kẹt dưới căn nhà đổ sập, hai chân bị thanh sắt đè lên, ý thức mơ hồ.

    Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy một tiếng hét khản giọng: “Cố lên! Chú tới cứu con đây!”

    Không có thiết bị lớn, lính cứu hỏa Lương Trí Bân (22 tuổi) khi đó chỉ có thể dùng tay không để đào đất đá, cứu Hy Mỹ. Đá vụn sắc nhọn khiến móng tay anh bật ra, đôi bàn tay bê bết máu, nhưng anh như không cảm thấy đau, điên cuồng đào suốt 17 phút mới chạm được tới tay Hy Mỹ.

    Lưu Hy Mỹ sau này kể lại: “Lần đầu mở mắt, tôi nhìn thấy một người lính đầy máu và bám đầy đất bụi trên người. Tôi tưởng mình nhìn thấy Bồ Tát”.

    Sau một hồi cố gắng, Trí Bân cuối cùng cũng giải cứu thành công Hy Mỹ. Sau đó, hai người chỉ tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian rất ngắn trong bệnh viện, chụp chung một tấm ảnh rồi mỗi người lại trở về cuộc đời của riêng mình.

    Anh Trí Bân vô tình gặp lại Hy Mỹ sau 12 năm.

    Anh Trí Bân vô tình gặp lại Hy Mỹ sau 12 năm.

    Cả hai biệt ly suốt 12 năm, những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng không ngờ vào năm 2020, cặp đôi lại vô tình gặp lại tại Trường Sa.

    Năm đó, Trí Bân đã xuất ngũ và đến Trường Sa định cư. Một hôm, anh cùng bạn ăn cơm trong một nhà hàng. Không ngờ, bàn bên cạnh lại chính là Hy Mỹ và bố mẹ cô, họ cũng đến Trường Sa làm việc.

    Ban đầu, cả hai không ai nhận ra nhau. Bởi, 12 năm đủ để một cô bé gầy gò trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đủ để gương mặt một chàng lính trẻ nhuốm gió sương.

    Nhưng, mẹ Hy Mỹ lại nhận ra. Khi đó, bà nhìn chăm chú vào dáng lưng của người đàn ông bàn bên rất lâu, càng nhìn càng thấy quen. Rồi bà khẽ nói với con gái: “Sao dáng người đó giống chiến sĩ Lương năm xưa cứu con thế?”

    Hy giật mình, lấy hết can đảm bước đến dè dặt hỏi Trí Bân. Anh bối rối một hồi rồi hỏi lại: “Em là cô bé mà anh cứu trong trận động đất ở Thanh Xuyên năm đó?”. Kể từ đó, cả hai giữ liên lạc với nhau, mối nhân duyên bị đứt quãng suốt 12 năm được nối lại.

    Cả hai tập luyện để tham gia lễ cưới tập thể.

    Cả hai tập luyện để tham gia lễ cưới tập thể.

    Ban đầu, trong lòng Lương Trí Bân luôn có một rào cản. Anh lớn hơn Lưu Hy Mỹ 12 tuổi, luôn nghĩ hai người có khoảng cách thế hệ, chỉ xem cô là một “em gái nhỏ cần được chăm sóc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương”. Nhưng, chính Hy Mỹ đã chủ động phá vỡ rào cản đó từng chút một.

    Cô chia sẻ những chuyện vặt hàng ngày, vui vẻ trò chuyện với anh về văn hóa truyền thống. Sự cởi mở và nhiệt thành của cô, giống như một ánh sáng hoạt bát chiếu vào cuộc sống bình lặng của anh. Cuối cùng, cũng chính cô là người dũng cảm nói ra lời tỏ tình. “Anh Trí Bân là người có trách nhiệm, đã xác định điều gì là sẽ làm đến nơi đến chốn, khiến tôi cảm thấy an tâm để gửi gắm cả đời”, Hy Mỹ nói.

    Sợ mọi người hiểu lầm Hy Mỹ yêu anh là “lấy thân báo đáp”, Trí Bân nói: “Năm đó cứu người là trách nhiệm, bây giờ yêu cô ấy là thật lòng. Hai việc hoàn toàn khác nhau”. Hy Mỹ cũng giải thích: “Nếu chỉ là báo ân, chúng tôi không thể đi cùng nhau. Chúng tôi vì yêu nên mới muốn ở bên nhau cả đời”.

    Ngày 29/11/2025, sau 5 năm kể từ ngày gặp lại, họ quyết định kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Khi đó, Trí Bân tự tay đeo cho cô dâu của mình cây trâm bạc do chính anh rèn. Hy Mỹ thì hôn lên đôi tay từng mở lối sống giữa ranh giới sinh tử ngày ấy và từ nay sẽ nắm tay cô đi hết quãng đường đời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/chuyen-tinh-yeu/vo-tinh-gap-lai-an-nhan-cuu-minh-thuo-nho-9x-chu-dong-tan-cong-ruoc-anh-ve-lam-chong-c4a656150.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ