Vì ta còn sống!

Ảnh minh họa
Mê tít bài hát “vì tôi còn sống”, yêu làm sao khi cuộc đời ta thêm lạc quan vui vẻ và yêu đời hơn. Vì ta còn sống hãy sống một cách thoải mái và thỏa mãn cuộc sống này. Vì ta còn sống đấy thôi nên ta cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Cứ làm những điều ta thích ta đam mê tuổi trẻ mà.
Vì ta còn sống hãy sống sao cho cuộc đời đầy thi vị hãy tự tin lên bởi ta chính là ta. Có bao giờ ta tự phiêu du ở một vùng đất mới tự khám phá đó đây mặc kệ công việc bôn bề. Mặc kệ các mối quan hệ háy sống cho bản thân ta một tí. Mấy khi ta được một thế giới thư giản như thế này. Cuộc đời ấy mà ngắn ngủi lắm hãy cứ vô tư lên, lạc quan yêu đời lên đi.
Vì ta còn sống cho chính bản thân ta. Ta say mê với điệu nhạc cả ngày đấy thôi. Ta đã từng nhìn lại quãng thời gian mình bước qua chưa nhỉ? Thật đó chưa đủ đông đầy để nếm vị ngọt đắng trong cuộc đời. Ta phải biết trung hòa cuộc sống, có khi “nghông” một tí cho đời vui biết bao nhiêu.

Article sourced from XALUAN.
