Tin Úc: Cứ ba sinh viên thì có một em từng nghĩ đến việc tự tử
07:00' 19-04-2017
Mức độ lo lắng của sinh viên các trường TAFE và đại học ở Úc đang ở mức báo động

Photo: ABC News: Giulio Saggin
Một nghiên cứu mới đây cho thấy mức độ lo lắng của sinh viên các trường TAFE và đại học ở Úc đang ở mức báo động, với 35% từng có ý định tự làm hại bản thân hoặc tự tử trong 12 tháng qua.
Nghiên cứu do nhóm sức khoẻ thần kinh hàng đầu Headspace và Công đoàn Sinh viên Quốc gia Úc thực hiện đã khảo sát 2,600 sinh viên đại học ở Úc trong độ tuổi từ 17 đến 25.
“Chúng tôi biết rằng tỷ lệ tự làm hại bản thân ở sinh viên đang gia tăng, và cứ ba sinh viên thì có một em từng nghĩ đến việc tự làm hại bản thân hoặc tự tử trong 12 tháng qua,” Giám đốc Điều hành của nhóm Headspace, ông Jason Trethowan, nói.
“Con số này đang rất cao và thực sự ở mức báo động.”
Khối lượng công việc gia tăng, thời hạn sắp hết, các vấn đề về mối quan hệ và khó khăn tài chính là những thử thách mà những người trẻ tuổi vừa chuyển từ bậc trung học sang đại học thường phải đối mặt.
Thế nhưng, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy nhiều sinh viên đang phải vật lộn để giải quyết những vấn đề này.
“Đó có thể là lần đầu tiên các em rời khỏi gia đình, và phải có trách nhiệm hơn về mặt tài chính hoặc với gia đình,” ông Trethowan nói.
“Các yếu tố bên ngoài đang thay đổi so với thập kỷ qua đã tạo ra một môi trường mà mọi người cần phải quan tâm hơn đến sức khoẻ thần kinh của họ. Tôi chỉ muốn những người trẻ tuổi biết rằng họ không đơn độc, sức khoẻ thần kinh là một vấn đề trên cả nước, hãy nhận ra vấn đề của bạn, có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ và hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.”
Trong cuộc khảo sát, 65% sinh viên cũng cho biết họ bị căng thẳng tâm lý ở mức cao đến rất cao, và hơn một nửa bị chứng hoảng loạn, khó ngủ và có cảm giác vô vọng và không có giá trị.

Amelia Walters. Supplied: Headspace
Amelia Walters, 18 tuổi, một học sinh trung học ở Brisbane đã xin học bổng để học tại Đại học Melbourne, đang phải đối mặt với những thử thách.
Sau khi bắt đầu học đại học, Amelia nhanh chóng chịu áp lực phải tiếp tục được nhận học bổng. “Cuộc sống của em ở đây phụ thuộc chủ yếu vào kết quả học tập,” Amelia nói.
“Em cảm thấy hoàn toàn bị tê liệt ... Tại thời điểm đó, em cảm thấy nó không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn những người xung quanh em. Em bắt đầu cảm thấy như mình đánh mất bản thân. Em đã nhận thấy điều này trong tháng học đầu tiên. Sau đó, nó tăng dần đến mức em cảm thấy bị tê liệt bởi có quá nhiều trách nhiệm và không còn muốn đi học nữa.”
Đau khổ và trầm cảm, Amelia ban đầu cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người khác về vấn đề tinh thần của mình, nhưng cuối cùng em đã tìm kiếm sự tư vấn.
“Lần đầu tiên em cảm thấy mình là một sinh viên đại học, cuối cùng em có thể cảm thấy an toàn và nhận thức được hướng đi của mình,” Amelia nói.
“Giờ đây em có thể cảm nhận thành công có nghĩa là cảm thấy hài lòng với bản thân chứ không phải đạt một điểm số nào đó.”
Nếu bạn hoặc bất cứ ai bạn biết cần sự giúp đỡ, hãy gọi cho các đường dây sau để được hỗ trợ:
• Lifeline 13 11 14
• Kids Helpline 1800 551 800
• MensLine Australia 1300 789 978
• Suicide Call Back Service 1300 659 467
• Beyond Blue 1300 22 46 36
• Headspace 1800 650 890
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

