Thương vợ nhiều hơn sau một lần suýt…ngủ nhầm với tình cũ

Trò chuyện một lúc thì Vĩ cũng cảm thấy vui cho người cũ vì giờ đây cô ấy cũng đã có điểm tựa vững chắc (ảnh minh họa)
Cuối tuần Vĩ nhanh chóng chuẩn bi mọi thứ để đi họp lớp đại học ở nhà thằng bạn. Kể ra từ lúc tốt nghiệp đến nay, lớp anh chẳng có mấy dịp tụ tập ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Còn nhớ ngày ấy Vĩ yêu một cô bạn cùng lớp đến 3 năm liền sau tốt nghiệp thì cả hai chia tay. Không biết lâu rồi gặp lại cô ấy thế nào, còn nhớ Vĩ là người yêu cũ của cô nữa không? – Vĩ tự hỏi lòng thế.
Là quần áo cho chồng cẩn thận, trước khi đi My – vợ Vĩ còn dặn dò anh đừng ham vui mà uống quá chén quên đường về. Vĩ lớn giọng bảo vợ ai say chứ anh ngàn chén không say.
Đến gặp lại bạn cũ đúng như anh mọng đợi. Ai nấy cũng tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, và cô bạn người yêu cũ năm nào cũng đến. Vốn là người nhanh nhẹn, Vĩ không ngại ra bắt chuyện với cô ấy. Trò chuyện một lúc thì Vĩ cũng cảm thấy vui cho người cũ vì giờ đây cô ấy cũng đã có điểm tựa vững chắc – một anh chồng thành đạt và hết lòng yêu vợ.
Chả biết vì vui quá, lâu ngày không gặp hay là do rượu quê nặng mà mới uống được một ít Vĩ đã say ra đấy. Anh nhanh chóng vào nhà thằng bạn tìm chỗ để nằm, nhưng đầu óc Vĩ bị rượu làm cho mộng mị cứ nghĩ đây là nhà mình mà thỏa sức tự nhiên.
Lúc này Lan – người cũ của Vĩ cũng hơi mệt nên vào giường nằm một lát. Ai dè Vĩ mắt dắm mắt mở tưởng là vợ mình, anh vô tư lao đến ôm Lan như đúng rồi. Lan cố đẩy Vĩ ra thì anh lại càng ôm cô chặt hơn. Hoảng quá, Lan vội lấy điện thoại của Vĩ ra gọi cho vợ anh. 10 phút sau, My phóng xe thần tốc đến và lao vội vào trong phòng ngủ nhà người bạn đó lôi chồng về.
Đến nơi cô thở hổn hển thấy chồng đang ôm chân giường ngủ, My không quên cảnh giác hỏi Lan xem hai người có làm gì không? Cũng may, thấy thái độ gắt gao và khẳng định giữa cô và Vĩ không có chuyện gì My cũng yên tâm.
Thấy ồn ào quá, Vĩ cũng tỉnh tỉnh rượu ngước mắt lên nhìn vợ và tình cũ đang đấu khẩu. Anh trố tròn mắt nhìn cô vợ mình mặc quần áo ngủ xộc xệch, đi dép lê, đầu tóc bù xù chạy đến đây. Vĩ dụi mắt giật mình thấy vợ trong bộ dạng ấy. Vợ bắt taxi đưa anh về nhà, trên đường về My sốt sắng chăm lo cho chồng từng ly từng tý một.
Về đến nhà thấy vợ chạy đôn chạy đáo pha nước chanh, rồi vực anh lên giường nằm Vĩ thấy thương vợ biết bao. Chỉ nghe thấy tin anh say rượu và đang có trạng thái…ngủ nhầm là cô chẳng cần quan tâm đến vẻ ngoài của mình mà chạy đến. Vợ anh thật đáng thương.

Bất ngờ anh kéo cô nằm xuống và hôn nhẹ lên má vợ thì thầm (ảnh minh họa)
Thì ra suốt mấy năm nay, mỗi lần anh say rượu vợ đều vất vả chăm lo cho anh như thế này ư? Vậy mà anh chẳng biết gì cứ nghĩ đó là trách nhiệm của cô ấy. Nhưng hôm nay anh mới hiểu, vợ chẳng sợ vất vả, khó khăn, vợ chỉ sợ mất anh mà thôi.
Nhìn vợ trong điệu bộ này thật buồn cười, nhưng anh lại trân quý vợ vô cùng. Người ta nói đúng “Dù vợ có xấu xí, thô kệch nhưng vợ luôn là người yêu thương chồng con vô điều kiện”. Nghĩ mà thấy đúng, ngày trước anh vô tâm với vợ quá. Có lẽ từ ngày mai anh sẽ thay đổi, thay đồ hoàn toàn để làm vợ vui hơn thay vì suốt ngày vùi đầu vào công việc, rượu chè rồi say xỉn làm khổ vợ.
My đang vội vã lấy chăn đắp cho chồng, thì bất ngờ anh kéo cô nằm xuống và hôn nhẹ lên má vợ thì thầm.
- Vợ à. Hôm nay suýt nữa thì ngủ nhầm với tình cũ ấy, em có ghen không?
- Em chỉ sợ không ai người ta theo nằm cạnh anh thôi đấy. – My giận dỗi nói với chồng.
- Cũng đúng, chỉ có mỗi vợ thương chồng chứ ngoài ra còn ai thương chồng nữa đâu. Vợ nè, anh xin lỗi vợ nhé. Từ giờ anh sẽ không làm vợ phải khổ, phải buồn nữa. Anh thương vợ lắm.
- Anh biết thế là tốt rồi. Thôi anh đi nghỉ đi, em đi giặt quần áo cho.
My đang định ngồi dậy thì Vĩ ôm chặt cô vào trong lòng. Anh muốn vợ nằm bên mình, còn những thứ vặt vãnh kia ngày mai cứ để anh xử lý. Là chồng thì phải biết sẻ chia mọi chuyện với vợ chứ.
Sau lần suýt ngủ nhầm với tình cũ ấy mà anh nhận ra được bao điều và thương vợ hơn. Cũng may là vợ và tình cũ không để mặc anh ngủ ở đấy, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Article sourced from XALUAN.
