Thôi nhé, tôi buông tay...

11:00' 18-10-2015
Kể từ lần đi đánh ghen chồng gần đây nhất, tôi đã quyết định buông xuôi tất cả, tất cả mọi thứ.


    Từ sau lần đó, tôi chừa hẳn không bao giờ đánh ghen với bồ...

    Ảnh minh họa

    Giờ tôi chỉ sống cho mình, cho con, cho những người thân trong nhà. Còn chồng á, tôi mặc kệ, coi như không có còn hơn!

    Lần đó cách đây cũng 2 tháng rồi, tôi lại phát hiện chồng tôi dấm dúi với một cô bé quen qua mạng. Việc này tôi đã quá quen, nhưng vì cả tuần nay tôi bị đau dạ dày, không làm gì được, tôi đành chịu thôi. Đã mệt thì chớ, con cũng chẳng ai chăm cho, chồng đi về không thèm hỏi 1 câu gọi là thăm hỏi, tôi tủi thân và đau ốm nhiều hơn.

    Rồi đến ngày thứ 3 tôi xin phép nghỉ việc nằm nhà, đang nằm ôm bụng thì con bạn thân tôi gọi điện báo tin vừa thấy lão chồng tôi vào khách sạn cùng một em nào đấy. Tôi vùng dậy hỏi rõ địa chỉ rồi bảo bạn gọi thêm 3 đứa em nữa cùng đi đến xem sao. Nhưng cái bụng của tôi thì ngày càng biểu tình mãnh liệt, tôi toát mồ hôi lạnh, cắn răng đi đến chỗ hẹn một cách nhanh nhất. Vừa thấy tôi, bạn tôi đã hỏi:

    - Này, có phải lần đầu đâu, sao mặt mày tái mét thế kia?

    Tôi cắn răng im lặng lầm bầm tiến lại, một lúc sau mới bảo:

    - Kệ tao, đợi bọn kia đến đủ rồi mình tiến vào thôi, tao mệt lắm rồi!

    Bạn tôi nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, chắc nghĩ tôi mệt vì chuyện chồng đi bồ chứ không nghĩ là tôi đang đau bụng đâu, nó bèn đứng một bên kể lại cho tôi hoàn cảnh vì sao nó thấy được chồng tôi đi vào đấy. Chả là bạn tôi chuyên đổ mối hoa quả cho mấy quán karaoke và nhà nghỉ, hôm nay nhân viên nghỉ làm, nó đành phải tự mình giao hàng và thấy chồng tôi đi vào. Chắc tại nó bịt kín quá, chồng tôi không để ý.

    Đang đứng đợi mấy đứa em đến đủ thì chồng tôi đi ra, không hiểu sao hôm nay nhanh gọn thế, tôi đang chuẩn bị tinh thần tiến lại thì bỗng thấy trời đất tối sầm lại, ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại chỉ thấy bạn tôi mắt đỏ hoe ngồi bên, xung quanh là mấy đứa em đi cùng, thấy tôi tỉnh thì xúm lại hỏi thăm.

    Bạn tôi khóc như mưa, bảo:

    - Mày ơi sao đau mà không nói tao một tiếng. Sao để cho đến mức này hả con này?

    Tôi cười chua chát bảo:

    - Khóc lóc cái gì, khóc thì chồng tao có thôi không đi bồ không? Thôi mày về đi, chiều đón con hộ tao, để tao gọi cho cô giáo báo trước rồi mang nó sang chơi với cu Bin nhà mày, cho tao gửi con một hôm. Nó sợ bệnh viện lắm, đến mà thấy tao thế này khóc toáng đêm không ngủ được mất.

    Rồi tôi bảo mấy đứa em đi về, đứa nào rảnh thì ở lại giúp tôi mua cháo. Còn nữa về hết đi, vì tôi cũng đỡ rồi, làm phiền mọi người nhiều tôi ngại lắm. Đây đều là mấy đứa em làm cùng tiệm spa của tôi, chúng nó tốt tính và sống rất tình cảm. Mỗi lần tôi đi đánh ghen đều nhờ bọn nó, chứ một mình tôi, tôi cũng không thể làm gì được.

    Tối hôm ấy tôi nằm khóc cả đêm, bụng đau như cắt. Tự nhủ lòng từ đây buông xuôi mọi chuyện, phải tự cứu lấy bản thân mình trước đã. Tôi đã sống trọn tình nghĩa, làm đủ mọi cách, vậy mà người ta không thương tôi, tôi đành chấp nhận. Từ nay coi như mắt không thấy, tai không nghe thì tim cũng không đau.

    Này chị em, sao phận đàn bà chúng ta lại khổ thế? Cha mẹ yêu thương đùm bọc bao năm, vậy mà đến lúc đi lấy chồng, chưa kịp báo hiếu đã phải mệt nhoài vì chồng không chung thủy. Tôi đã từng rất nhiều lần đi đánh ghen vì chồng lăng nhăng, nhiều đến nỗi, bao năm qua, tôi thấy mình dần chai sần đi và mệt mỏi đến cùng cực. Phát hiện chồng cặp bồ, rồi lại đánh ghen, rồi  xin tha thứ, rồi lại cặp bồ, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám riết lấy tôi không biết lúc nào thì dừng.

    Tôi mệt mỏi với chính tôi, khi mà trái tim tôi đã chai sạn, nỗi đau chồng chất nỗi đau không lúc nào nguôi. Tôi phải tự lo cho tôi chứ, tôi phải làm đẹp chứ, tôi phải chăm con, được chồng yêu và chồng cưng chiều chứ! Sao tôi lại ra nông nỗi này?

    Một lần tim đau, dần dần những lần sau những vết thường nhàu nhĩ rỉ máu. Tôi thấy tôi ghê gớm, thấy tôi đanh đá, thấy tôi chua ngoa, tôi thấy tôi không còn là tôi - một người mẹ dịu hiền, một người vợ nhẹ nhàng, một người đàn và đoan trang và rạng rỡ nữa. 
    Nhìn tôi này, giờ tôi béo và xồ xề, làn da dần nhiều tàn nhang và nếp nhăn, quầng mắt tối sầm vì bao đêm mất ngủ. Tâm trí tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, nhìn ngoài bình thường thế thôi nhưng trong tâm lại nơm nớp bắt thóp xem chồng có biểu hiện gì lạ. Rồi tôi lại còn xâm phạm đời sống riêng của người khác nữa, tôi đâm đa nghi, hay suy nghĩ, điện thoại chồng cứ hở ra là tôi lại mò mật khẩu để kiểm tra, để xem xét, để đau, để buồn.


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ