Jerry Jalava đã thiết kế một ngón tay giả đặc biệt mà thực chất là một USB để có thế lưu giữ được hình ảnh, phim và các tài liệu hữu ích khác. Nó trông giống hệt một ngón tay bình thường, trừ khi anh mở cái nắp “móng tay” ra và cắm vào máy tính để sử dụng. Jerry Jalava là nhân viên lập trình phần mềm sống ở Helsinki, đã mất đi một ngón tay trong vụ tai nạn hồi mùa hè năm ngoái. Anh được đưa ngay đến bệnh viện Helsinki nhưng bác sĩ phẫu thuật cho biết họ buộc phải cắt bỏ một nửa ngón tay của anh. Khi Jerry hỏi các bác sĩ là anh phải làm gì với ngón tay đó, họ đã đùa rằng anh nên thay thế nó bằng một chiếc USB. Và ý tưởng tạo nên một ngón tay USB nảy sinh từ đó. Giờ đây, Jerry có cả thế giới bên mình với “ngón tay USB” có dung lượng 2 gigabyte.
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale