Đàn ông luôn phản ứng nhanh
Sai. Đàn ông trưởng thành không bao giờ phản ứng tức thì với các tình huống mới, họ đứng xa quan sát và quyết định cách giải quyết cụ thể trước khi bắt tay vào việc.
Đàn ông ít bệnh hơn phụ nữ
Đúng! Nhưng chỉ ở mức độ bệnh vặt. Đàn ông khi đã bệnh thường trong tình trạng nghiêm trọng, bởi họ đã tự động "bỏ qua" các triệu chứng vặt vãnh.
Đàn ông không nhõng nhẽo
Sai. Chính vì không quan tâm đến những trục trặc lặt vặt về sức khỏe nên khi đã không thể ngồi dậy, họ trở nên bi quan một cách lạ thường. Những tưởng tượng thái quá về nguy cơ xấu nhất khiến họ trở nên yếu đuối và nhất định phải có một người phụ nữ đưa tay ra để họ thỏa sức "làm nũng".
Đàn ông bình tĩnh khi cháy nhà nhưng cuống cuồng khi con lên cơn sốt cao
Đúng. Đơn giản bởi họ biết phải làm gì khi khói bốc lên mù mịt nhưng lại không biết làm cách nào để cơ thể của mình hạ bớt thân nhiệt. Những lúc đó, họ cảm thấy như chính mình đang đuối sức dần.
Đàn ông không thích phụ nữ khóc
Không hẳn đúng. Khi phụ nữ khóc, đương nhiên là rất tệ nhưng họ vẫn cảm thấy yên tâm vì việc còn lại chỉ là dỗ dành. Điều khủng khiếp nhất là khi chị em im lặng như những tảng băng, họ sẽ thực sự lúng túng vì không biết đầu thuốc nổ được đặt ở vị trí nào để mà có thể gỡ.
Đàn ông thường chiến thắng khi tranh luận
Chỉ đúng trong trường hợp vấn đề tranh luận những vấn đề lớn. Ngược lại, họ cầm chắc phần thua khi lạc vào thế trận đánh lẻ của phụ nữ, đòi hỏi khả năng chịu đựng bền bỉ.
Đàn ông quyết định nhanh
Đúng, chỉ có điều, cảm giác hối hận đến cũng nhanh không kém. Trong khi phụ nữ hay đắn đo rất kỹ trước khi quyết định và sau đó vui vẻ với kết quả nhận được thì họ lại rất hay lâm vào tình trạng "đánh nhanh mà không thắng nhanh". Có thể thú nhận một cách trung thực rằng: Tới 90% sự kiện diễn ra trong cuộc đời họ đều ít nhiều vương chút nuối tiếc "giá như"...
Đàn ông thích giải quyết vấn đề một cách trực tiếp
Sai, họ không thích cãi vã hay đối đầu với anh A, chị B nào đó để tìm hướng giải quyết các vấn đề mà thường tự làm theo cách của mình và dùng kết quả để chứng minh.
Đàn ông ngại nhất là... gia đình vợ
Đúng. Tình huống kinh khủng nhất đối với họ là khi ba mẹ vợ khẽ khàng: "Con ngồi uống nước, ba mẹ cần nói chuyện với con về vấn đề xyz nào đó". Lý do vô cùng đơn giản: Không cần biết ngô khoai ra sao, kết quả cuối cùng vẫn là ngậm tăm dạ vâng, vâng dạ và răm rắp thực thi. Biết vậy mà vẫn cứ phải vậy - còn nỗi khổ nào bằng! Bù lại, họ rất hay làm ngược lại điều ba mẹ đẻ giáo huấn. Dở thật phải không nhưng đó là sự thật.

