“Khi tôi vừa mở cửa nhà ga lên thì nhìn thấy con rắn đằng sau thùng sơn”, bà Kiely Odisho phát biểu. Bà Odisho cho biết bà thấy rất may khi nhìn thấy con rắn trước bọn trẻ vì chúng vốn rất tò mò. Bà nói: “Tôi cũng chỉ muốn cảnh báo cho mọi người, bởi vì tôi biết có rất nhiều gia đình trẻ sống quanh khu vực này”.
Jack Krohn, người quản lý vấn đề da dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Port Phillip, cho biết rắn là một loại dễ hoảng sợ và thường tránh xa con người. Nếu có người nhìn thấy chúng trên sân sau thì có lẽ chỉ đơn thuần là chúng đi qua theo đường của riêng loài rắn đến một môi trường sống khác hoặc để tìm nước. Ông khuyên mọi người cần tránh xa bất kỳ con rắn nào mà mọi người nhìn thấy và gọi điện cho một chuyên gia bắt rắn đã được cấp phép. “Bạn có thể gọi cho chuyên gia bắt rắn bất kỳ lúc nào thông qua đội quản lý môi trường DSE theo số 13 61 86”, ông tiết lộ.
Để được tư vấn khi bị rắn cắn có thể gọi cho Trung tâm thông tin ngộ độc, một cơ sở hoạt động 24h/ngày, theo số 13 11 26.

