Ngày 29/5, tờ Apple Daily của HongKong đưa tin Chương Tử Di nằm trong đường dây “gái bao” cho cựu chính trị gia Bạc Hy Lai. Sau đó ít ngày, dư luận lại xôn xao với khi một số tờ báo cho rằng đây chỉ là một scandal được dàn dựng nhằm hủy hoại danh tiếng của Chương Tử Di, và kẻ đứng sau giật dây chính là “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng.

    "Bằng chứng” cho việc Phạm Băng Băng là chủ mưu của mọi chuyện chỉ là câu nói mập mờ trên blog cá nhân của biên kịch trẻ Tất Thành Công: “Cô F,cô có mệt không? Hãy buông tha cho họ, họ chỉ tài giỏi hơn cô”. Báo giới cho rằng, “cô F” mà Tất Thành Công muốn ám chỉ là nữ diễn viên Phạm Băng Băng và ngay lập tức quy cho cô tội cố tình chơi xấu đồng nghiệp Chương Tử Di bằng cách tạo scandal.

    Ngày 9/6, “nữ hoàng thị phi” đã chính thức đâm đơn kiện lên tòa án Triều Dương, Bắc Kinh. Cô yêu cầu trang Qx162.com – tờ báo khơi mào cho sự việc phải chính thức công khai xin lỗi và bồi thường cho mình 500.000 NDT.

    Đây không phải là lần đầu tiên “nữ hoàng thị phi” đi kiện, cô từng kiện một số tờ báo vì đã đưa tin nhảm về mối quan hệ của mình với Vương Học Kỳ, tháng 3/2012, Phạm Băng Băng cũng thành công trong việc bắt một trung tâm thẩm mĩ phải xin lỗi và bồi thường 50.000 NDT vì tự ý sử dụng hình ảnh của cô để quảng cáo.

    Trước đó, Hoa đán Chương Tử Di cũng đã làm đơn kiện tờ Apple Daily của HongKong vì đã trắng trợn bịa chuyện cô bán dâm cho các đại gia, trong đó có Bạc Hy Lai – nhân vật chính trị đã làm chấn động dư luận Trung Quốc suốt thời gian qua.

    Anh Thư - Theo XL



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ