Phải tập quên em

15:00' 25-05-2014


    Khi yêu em anh đâu tập nhớ!

    Nhưng bây giờ anh lại phải tập quên
    Lẽ tại anh tập quên không đúng cách
    Nên bây giờ nỗi nhớ lại dày thêm
    Xuân tình yêu hạ nồng nàn mới đó
    Thu chưa về sao mình đã vào đông
    Xuân tới đây rồi xe hoa đón ngõ
    Ai đi về bên lối nhỏ, buồn không?
    Nếu phải chăng chỉ một phút xao lòng
    Thì nơi ấy khỏi trông khỏi đợi
    Cầu phép màu cho tình yêu vời vợi
    Bài thơ hôm nào tắm gội khúc dân ca
    Biết chắc rằng chẳng nối đc tình ta
    Mà vẫn trông để mà đau mà xót
    Sóng vẫn xô dạt dào từng đợt
    Gió lạnh vẫn về nhợt nhạt cả bến xưa
    Có bao giờ ai ngồi đếm hạt mưa
    Thì nhớ rằng vẫn tôi bên cửa sổ
    Có bao giờ ai về dưới phố!
    Dưới tán cây nơi góc nhỏ có tôi.

    Thơ tình: Phải tập quên em!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ