Tại Ấn Độ có một cuộc tranh tài thể thao Olympic "nông thôn". Tại đây có thể chiêm ngưỡng những màn thi từ việc kéo máy cày bằng tóc, đua bò mộng trên xe 2 bánh hay lái xe máy bằng thang...

Một “thế vận hội“ không dành cho những người yếu tim.
Theo đó khi đến làng Kila Raipur bạn sẽ được xem đại hội thể thao được tổ chức hàng năm vào tháng 2 ,diễn ra trong 4 ngày, với khoảng 40 - 50 trò chơi được tổ chức. Đây là cuộc thi đấu thể thao dành riêng cho những người nông dân đua tài, có biệt danh là "Olympic nông thôn" bởi sự đặc trưng có 1-0-2 của nó.
Lễ hội truyền thống này có từ năm 1933 tại Ấn Độ.

Có rất nhiều môn thể thao mạo hiểm liên quan đến xe.
Đúng như tính chất nông thôn, nhiều trò chơi ở đây có sử dụng đến máy móc trong nông nghiệp, các loại gia súc... Cùng với đó có rất nhiều thử thách mạo hiểm và khó khăn. Một điểm thú vị là tại "Olympic nông thôn" có rất nhiều trò chơi "độc" và "lạ" với những chiếc ô tô, xe máy và xe đạp - những phương tiện hằng ngày của người dân nơi đây.
Tại "Olympic nông thôn", nhiều môn thi liên quan đến sức mạnh của hàm răng.
Pha biểu diễn khiến khán giả thót tim.
Vespa cũng được đem ra biểu diễn.
Đua máy cày - một môn rất truyền thống.
Ngay lễ khai mạc đã thấy rất mạo hiểm.
Đạp xe đeo vòng lửa.
Đua bò kéo xe 2 bánh cũng là môn đòi hỏi sự dũng cảm.
Cho máy cày lăn qua người.

Hai chiếc cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Lại là sức mạnh của hàm răng.
Màn đọ sức giữa người và xe máy.
Dùng răng kéo xe hơi.
Người chiến thắng tại Đại hội thể thao làng Kila Raipur được giải thưởng là một hộp sữa bò.

