Chỉ vì một phút nông nổi mà đám cưới trong mơ của cô đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời.

Đôi môi biến dạng khi bơm
Cô Deborah Kelly, 47 tuổi, kết hôn lần đầu tiên khi đã 40 tuổi. Cô mong muốn có một đám cưới xa hoa và trở thành cô dâu xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng bước sang tuổi tứ tuần, cô cảm thấy không hoàn toàn tự tin với ngoại hình của mình, nên đã đến gặp bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ để “tân trang” nhan sắc cho ngày trọng đại.

Deborah trước khi bơm môi
Trước hôn lễ 3 tháng, Deborah đã được bác sỹ tư vấn bơm môi bằng cách tiêm chất độn. Cách này vừa nhanh chóng, ít đau đớn và tiết kiệm chi phí, tác dụng trong vòng vài tháng, rất phù hợp với yêu cầu của cô. Khi đó, chồng chưa cưới của Deborah vì muốn cô tự tin hơn trong ngày cưới và thấy việc bơm môi cũng chỉ có tác dụng trong vài tháng mà không phải vĩnh viễn nên cũng đồng ý.
Tuy nhiên sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, đôi môi căng mọng như mơ ước không thấy đâu, Deborah Kelly phải chịu đựng đôi môi sưng phồng lên như quả bóng và vô cùng đau đớn. Cô đã phải liên tục chườm đá trong nhiều ngày liền để giảm sưng, nhưng sau khi hết sưng, trên môi cô nổi lên từng cục nhỏ cứng như những khối u mà chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ gây ra đau đớn và lại sưng lên.

Đôi môi với từng cục nhỏ cứng khiến cô vô cùng khổ sở
Ngày trọng đại càng đến gần, những khối u càng đau đớn, thậm chí còn loét ra. Vậy là đám cưới trong mơ của cô đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời. Cô dâu luôn cảm thấy tự ti và lo sợ sẽ có người phát hiện ra đôi môi dị dạng của mình. Vì sợ đụng phải những cục u trên môi mà hai vợ chồng cô cũng không thể thực hiện nghi lễ hôn môi như những cặp đôi khác. Đây cũng chính là tiếc nuối lớn nhất đối với Deborah Kelly.
Sau nhiều năm điều trị, cô vẫn chưa thể hôn chồng một cách bình thường, điều này luôn khiến Deborah Kelly vô cùng ân hận và luôn mơ ước được trở lại cuộc sống bình thường như xưa.

