Háo hức xem lễ khai mạc World Cup hôm 11/6, chàng sinh viên luật Li Ou ở tỉnh Tứ Xuyên giục bạn gái Wang Xue ăn tối nhanh để anh ta còn chạy về bên cái TV. Wang tức tối khi bạn trai cô bỏ đi chỉ với một lời xin lỗi. Khi lễ khai mạc kết thúc, Li cố gắng giải thích, nhưng Wang không chấp nhận, cô gào lên: "Anh có muốn sống với túc cầu suốt quãng đời còn lại không?".

    Cũng như Wang, nhiều nữ sinh khó chịu với World Cup vì bị các trận banh "cướp" mất bạn trai. Một blogger tên Zhong Heyong viết lên mạng bài: "Thư gửi World Cup: Kẻ thù tình yêu số 1 của các nữ sinh". Trong bài viết, cô gái trẻ tỏ rõ sự ghen tuông với kỳ World Cup và nỗi thất vọng với bạn trai. Wang nói rằng trái tim cô tan nát khi sau 4 năm cặp kè từ phổ thông, vị trí của cô không bằng một trái banh.

    Dù vậy, không phải cô gái nào cũng phiền muộn vì World Cup. Xiao Dou, nữ sinh ngoại ngữ đại học Neijing Normal, là một CĐV hâm mộ môn túc cầu. Cô nhắn một chàng trai mới quen gửi tặng chocolate và giải thích rằng cô cần nhấm nháp đồ ngọt khi xem các trận cầu buổi tối. Để đáp lại, cô mời anh cùng xem World Cup. Không lâu sau đó, hai người tuyên bố thành đôi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ