Nguyên nhân là do những người dân này phản đối đề án xây dựng đường bộ vào đường sắt nối hai khu vực miền tây và đông của Melbourne của Sir Rod Eddington. Ông Ken Mooney, một người dân địa phương bức xúc nói: “Chính quyền bang đã tuyên bố chiến tranh với chúng tôi; làm sao họ dám làm một việc như vậy. Chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi sẽ tổ chức chống đối và chúng tôi sẽ thắng cuộc”.
Ông Mooney và Debbi Woods là thành viên của uỷ ban Tổ chức hành động vì giao thông ở Brimbank (BTAG), được bổ nhiệm làm đại diện cho quyền lợi của khu vực Sunshine trong khuôn khổ liên minh giữa 11 tổ chức trên khắp các khu ngoại ô phía tây. Uỷ ban này tổ chức cuộc họp công chúng đầu tiên vào tối hôm thứ Tư tuần trước với 45 người dân đề xuất giúp ủng hộ ủy ban. Tổ chức này cho rằng báo cáo giao thông “được tiết lộ” xuất hiện trên phương tiện đại chúng hàng ngày trong tuần vừa rồi là một động thái mang tính chiến lược, thận trọng của Chính quyền bang chỉ cho thấy “ám ảnh về giao thông công cộng” của chính phủ. “Xây dựng thêm đường không phải là giải pháp cho vấn đề về giao thông ở Melbourne”, cô Woods cho hay.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
