Jimmy Savile – một cựu ''ngôi sao truyền hình'' của Anh - thường được trao cho một chìa khóa ra vào Bệnh viện Đa khoa Leeds mỗi khi ông ta xuất hiện ở cổng cùng các bé gái- một cựu phóng viên tại Leeds chia sẻ ngày 31.10.

    Ngôi sao truyền hình Anh đưa các bé gái vào bệnh viện để xâm hại

    Jimmy Savile đang là đối tượng điều tra về vụ lạm dụng tình dục quy mô lớn.

    Các chuyến thăm lén lút lúc nửa đêm

    Ông Terry Pratt cho hay, Savile thường đến Bệnh viện Đa khoa Leeds vào đầu giờ sáng, đưa các bé gái này vào khu nhà dành cho các y tá và rời đi trước bình minh. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Leed cho biết không nhận được bất cứ đơn khiếu kiện nào đối với Savile trong thời gian ông ta làm việc tại đây.

    Phát ngôn viên Bệnh viện Leeds cho hay “chưa hết sốc trước những cáo buộc mới” và đang hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Cảnh sát đang tìm kiếm các chứng cứ về việc cựu ''ngôi sao truyền hình'' này đã lạm dụng khoảng 300 phụ nữ trẻ.

    Savile- một phóng viên truyền hình và một DJ (người chơi nhạc) nổi tiếng trong thập niên 1960- cũng là một nhân vật có tiếng ở Bệnh viện Đa khoa Leeds trong nhiều năm, nơi ông ta làm việc như một tình nguyện viên và một người gây quỹ.

    Tuy nhiên, phóng viên Pratt đã phát sinh nghi ngờ khi ''ngôi sao truyền hình'' này bắt đầu những chuyến thăm lén lút lúc nửa đêm vào cuối thập niên 1980 cùng các thiếu nữ, mang vẻ mặt “thần tượng ngôi sao” và có phong thái “không mấy lịch thiệp”.

    Vài lần mỗi tháng

    Theo Pratt, mỗi tháng, Savile có thể thực hiện vài chuyến thăm đêm khuya như trên với những bé gái khác nhau và yêu cầu được cấp chìa khóa vào khu nhà ở trong bệnh viện. Ông ta thường đến vào khoảng 1-2h sáng, ở lại chừng vài giờ, sau đó trả lại chìa khóa vào lúc 5h sáng.

    "Anh ta thường đến gặp nhân viên bảo vệ- người sẽ nói: “Chìa khóa đây Jim, hãy đảm bảo trả lại nó cho tôi nhé”. Savile lấy chìa khóa, bước ra cổng với hai phụ nữ đi theo đến nhà ở dành cho các y tá”- Pratt kể lại với BBC.

    Ngôi sao truyền hình Anh đưa các bé gái vào bệnh viện để xâm hại

    Phóng viên Terry Pratt mô tả về các chuyến thăm lén lút lúc nửa đêm của Savile.

    Hồi đầu tháng 10, Steven George - 60 tuổi, một bệnh nhân cũ của Bệnh viện Broadmoor – cáo buộc Savile có chìa khóa vào bệnh viện và có phòng riêng tại đây vào thập niên 1970. Ông George- người được mệnh danh Alison Pink trong thời gian nằm viện và kể từ đó đã có thay đổi về giới tính- cho hay, Savile được đối xử như các nhân viên bệnh viện và “gần như điều hành ở đó”. Ông này còn cáo buộc đã bị ''ngôi sao truyền hình'' lạm dụng, nhưng không dám nói với ai vì sợ không ai tin ông ta.

    Alan Franey- người làm việc trong nhóm tư vấn điều hành Bệnh viện Broadmoor năm 1988, cùng với ''ngôi sao truyền hình'' trên- cho biết, Savile có thể “đến và đi khỏi bệnh viện bất cứ khi nào muốn”.

    Sở Y tế vào cuộc

    Sở Y tế đang điều tra vụ việc và đã bổ nhiệm một cựu luật sư theo dõi các cáo buộc ở Broadmoor, cùng với Bệnh viện Stoke Mandeville và Bệnh viện Đa khoa Leeds. Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều cáo buộc về việc Savile đã xâm hại trẻ em tại cả 3 bệnh viện trên- nơi ông ta là người gây quỹ.

    Thông tin hồi đầu tuần cho biết, Savile đã bị cấm liên quan đến bất cứ hoạt động nào với Quỹ từ thiện Cứu trợ trẻ em của BBC. Ngài Roger Jones- một cựu chủ tịch của Quỹ từ thiện và là người điều hành BBC tại Wales- cho biết đã từng nghe các tin đồn không hay về “vị phóng viên London” này, và quỹ từ thiện đã quyết định không cho phép Savile chạm tay vào.

    Bên cạnh đó, dư luận đặt câu hỏi vì sao cảnh sát đã không thẩm vấn cựu nhân viên trường dành cho trẻ em phạm tội Duncroft ở Surrey – nơi Savile bị cáo buộc đã thực hiện các vụ xâm hại vào thập niên 1970 – trong cuộc điều tra năm 2007. Tuy nhiên, lực lượng này cho biết đã quyết định không nói chuyện với các nhân viên tại trường, cho đến khi có bằng chứng rằng họ thấy hoặc biết về các vụ xâm hại. Phán quyết của công tố viên sau đó cho thấy không có đủ bằng chứng để yêu cầu thẩm vấn họ.

    Cảnh sát London hiện đang theo 400 dấu vết khác nhau của cuộc điều tra về cáo buộc Savile đã xâm hại 300 trẻ em và thiếu niên trong suốt 6 thập kỷ.

    Savile- người từng đảm nhận chương trình Top of the Pops, Jim'll Fix It và cựu DJ của kênh phát thanh số 1- qua đời tháng 10.2011, thọ 84 tuổi.

    Vụ bê bối tình dục liên quan đến Jimmy Savile cũng đã đẩy BBC vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm qua- theo nhận định của một biên tập viên BBC kỳ cựu.

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ