Blogger Lana Sator cho biết cô và những người bạn không gặp bất kỳ nhân viên an ninh nào khi họ vào nhà máy của hãng chế tạo tên lửa Energomash thuộc sở hữu nhà nước, đi lang thang khắp nhà máy và chụp ảnh trong 5 lần “thâm nhập” nhà máy vào ban đêm trong những tháng gần đây.

    Các binh sĩ Nga trong một cuộc tập diễn tập diễu binh tại Quảng trường Đỏ.

    Sator đã đăng tải gần 100 bức ảnh chụp các thiết bị từ bên trong một tháp thử nghiệm nhiên liệu động cơ, phòng điều khiển nhà máy, và thậm chí từ nóc nhà máy trên trang Lana-sator.livejournal.com.

    Báo chí Nga dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên từ cơ quan vũ trụ miêu tả đó là một vụ việc gây sốc với quy mô giống như vụ phi công Đức Mathias Rust một mình xuyên thủng hệ thống phòng thủ Liên Xô và hạ cánh xuống quảng trường Đỏ năm 1987.

    “Điều đó cho thấy sự thất bại hoàn toàn trong công tác bảo vệ an ninh”, quan chức trên nói với nhật báo Nga Izvestia.

    Phó thủ tướng Dmitry Rogozin gọi thất bại an ninh trên là "không thể chấp nhận được", cảnh báo trong một cuộc gặp với giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roskosmos Vladimir Popovkin rằng “những con mèo ngủ quên”, vốn không đảm bảo được an ninh tại các địa điểm quốc phòng chiến lược, sẽ đối mặt với sự trừng phạt.

    Tiến Huy (Theo Reuters)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ