Chứng kiến cảnh người cháu dâu chửi bới, lao vào đánh đấm, cắn mặt, móc mắt mợ trước mặt cả nhà, nhiều người hoảng hồn "đứng vía".

Gương mặt bà Luyến sau khi bị cháu dâu cắn
Mâu thuẫn từ đàn vịt
Khoảng 14h ngày 26/7/2014, bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1966, ngụ xóm Suối Sỏi, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tình Hòa Bình) đang làm cỏ tại ruộng lúa cách nhà khoảng 60m. Đang lúi húi vơ cỏ, bà nghe tiếng vịt kêu trong ruộng lúa, thấy 2 - 3 con vịt đang chạy quần đám lúa.
Lùa vịt ra khỏi ruộng, bà phát hiện đó chính là vịt của vợ chồng đứa cháu con chị gái chồng. “Nhà đứa cháu dựng một lán vịt nuôi bao nhiêu con tôi không rõ nhưng lán khá rộng và cách ruộng lúa nhà tôi có vài mét. Tôi thấy vịt chạy lạch bạch về lán đó”, bà Luyến thuật lại.
Vài phút sau lại nghe thấy tiếng vịt quạc quạc trong ruộng nhà mình, bực mình, bà chạy lại lán gọi cháu ra. Không ai ra, bà lấy một nắm bùn ném mạnh vào bạt của lán cho vịt sợ không chạy ra nữa. Bất ngờ người cháu dâu Lê Thị Tươi (SN 1991) “mặt mày sưng xỉa từ trong đi nhanh ra, chửi rủa tôi thậm tệ bằng những câu nói hỗn láo” như lời bà Luyến tố cáo.
Chiều tối, thấy chị chồng đi làm về, vẫn bức xúc chuyện ban chiều, bà Luyến liền chạy sang kể đầu đuôi. “Lúc này cháu Tươi đang xem vô tuyến ở trong nhà. Thấy tôi và mẹ chồng cháu nói chuyện ngoài sân về chuyện ban chiều, cháu từ trong nhà lao ra sân cầm cái điều khiển vô tuyến gí thẳng vào mặt tôi định đánh. Tôi tránh được thì bị cháu vừa chửi vừa túm tóc, dúi đầu xuống đất mà đánh đấm túi bụi”, bà Luyến thuật lại.
Bà mợ mất thăng bằng và ngã xuống sân, mẹ chồng đứng đó vội chạy lại can ngăn, cô con dâu đẩy ra và tiếp tục lao vào đánh mợ, cắn vào hai bên mặt và tai nạn nhân.
“Cắn chưa hả, Tươi còn vần mặt tôi ra móc mắt, đau quá tôi chỉ biết ôm mặt kêu cứu. Khi ấy ở ngoài đường có vài người đi qua dừng lại nhưng thấy Tươi hùng hổ quá nên không ai dám can ngăn. Phải đến lúc cảnh sát tới và chồng cháu Tươi về, cháu mới ngưng đánh đập tôi”, nạn nhân ấm ức cho hay.
Chìa gương mặt đầy vết sẹo vẫn còn thâm tím, bà Luyến ngán ngẩm cho biết, sợ vết thương bị nhiễm trùng, gia đình đã đưa bà đi điều trị ở bệnh viện mất mấy ngày, khâu ba mũi ở sau tai. Vết thương ở mặt dù nặng hơn nhưng sợ ảnh hưởng tới dây thần kinh nên các bác sỹ không khâu, mà dùng thuốc bôi.
Từ hôm đánh mợ, người cháu dâu chưa một lần đến nhà xin lỗi hay hỏi han gì dù hai nhà chỉ cách nhau có vài bước chân. Tươi bỏ đi đâu không ai rõ một tuần, khi quay về tiếp tục chửi mắng thách thức, buộc bà phải làm đơn lên chính quyền nhờ can thiệp, giải quyết.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
