Đô thành xa lắc mông lung
Con trâu in bóng trong vùng mơ thiêng
Da đen phơi nắng chê tiền
Thích nhai cỏ ướt lại ghiền ngâm thơ
Ca rằng vất vưởng ngu ngơ
Giống tên ở đợ kính thờ trăm hoa
Cúc ban sữa quế trong nhà
Phù dung thanh tú đã già ngoài sân
Ai đi tăm tối tinh thần
Đêm đen hun hút nhọc nhằn xác thân
Trắng trong giữ dạ thanh bần
Nửa chua nửa ngọt nửa đần nửa khôn

Hoa bần ai chớ đem chôn
Quả không nhắm mắt dập dồn sóng dâng
Sông tình ái ngại giai nhân
Núi yêu thương xót bàn chân thị thành
Đèn đường sắc đỏ vàng xanh
Một năm có bốn mùa quanh quẩn nhìn
Nông thôn nách lúa sâu rình
Cạo lông cho đá sạch sành sanh rong
Chơi cho núi chất non chồng
Trăm hoa tan tác má hồng phôi pha
Mưa chiều nước mắt trôi xa
Con sông thêm sóng gió hoà phận sương

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/mua-chieu-ai-nho-ai-khong-nw249345.html
