Lực lượng điều tra thuộc Đội điều tra tội phạm khu vực Fawkner nhận được hai cuộc điện thoại trong buổi chiều hôm đó về việc một người đàn ông doạ tự sát trước lúc trời sáng. Sau khi xác định được vị trí của người đàn ông này, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại căn nhà trên đường Gerbert này lúc gần 6pm. Một nhân viên cảnh đã đột nhập vào căn nhà và phát hiện người đàn ông ở phía sân sau đang dí một con dao to vào cổ họng mình. Nhân viên cảnh sát đã cố thuyết phục người đàn ông này và yêu cầu anh ta bỏ dao xuống, nhưng người này cố tình không làm theo mà vẫn tiếp tục đe doạ tự sát. Trong một nỗ lực tước bỏ vũ khí khỏi người đàn ông này, nhân viên cảnh sát đã phải xịt hơi cay trước khi người này bỏ chạy sang phía sau căn nhà.
Một trong số nhân viên thanh tra, vì lo lắng cho tính mạng cả người đàn ông này, đã bắn súng về phía anh ta. Các nhân viên cảnh sát cho biết mặc dù đã bị thương, nhưng người đàn ông này vẫn nhảy qua hàng rào và bỏ chạy về phía đường Smiley. Người đàn ông này được xác định ở cách đó 800 mét trên đường Camp Road, sau khi có một số người qua đường nhìn thấy anh ta và gọi điện báo cho cảnh sát. Một người qua đường đã lấy được con dao từ người đàn ông này và đưa lại cho cảnh sát.

