Melbourne: Tưởng niệm nạn nhân Nick Hao trong vụ vây hãm ở Brighton

08:55' 12-06-2017
Cộng đồng người Hoa đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân, còn được gọi là Kai Hao, ở vùng ngoại ô Mount Waverley của Melbourne vào chiều Chủ nhật 11/6.


    Photo: abc.net.au
    Nick Hao, người đàn ông vô tội bị sát hại trong vụ vây hãm ở Brighton hồi tuần trước, đã được mọi người tưởng nhớ như một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và luôn làm việc chăm chỉ.
    Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội Người Hoa bang Victoria, bà Junki Su, nói rằng mục tiêu chính của cộng đồng bây giờ là hỗ trợ ba mẹ và vợ của ông Hao.
    “Ông Hao là một người chăm chỉ và luôn chăm lo cho gia đình, đặc biệt là ba mẹ,” bà Su nói. “Ở Trung Quốc mỗi gia đình chỉ có một con, vì vậy đối với ông Hao, chăm sóc ba mẹ là một phần trách nhiệm của ông.”
    Ông Hao và vợ ông chỉ mới kết hôn cách đây hai tháng. Phát biểu thông qua một thông dịch viên, mẹ của ông Hao nói rằng gia đình đang lên kế hoạch trở về Trung Quốc vào cuối năm nay để gặp gỡ người thân sau cái chết của con trai bà và mang tro cốt của ông trở về Trung Quốc.
    Ông Hao có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc người cha có sức khỏe kém sau cơn đột quỵ. Ông đã tới Úc cách đây 10 năm với quyết tâm tạo dựng một cuộc sống mới.
    Ông đã dành sáu năm đầu học tập tại Gippsland và cuối cùng đã mua được nhà ở Melbourne. Ông đã thuyết phục bố mẹ chuyển đến Úc để ông có thể chăm sóc họ khi về già.
    Nạn nhân Hao, 36 tuổi, đã bị thủ phạm Yacqub Khayre bắn chết khi đang làm việc tại khách sạn Buckingham Serviced Apartments vào tối thứ Hai 5/6. Ông không quen biết gì với Khayre, và cảnh sát nói rằng ông chỉ ở “sai chỗ và sai thời điểm.”
    Thủ phạm Khayre cũng bắt một phụ nữ làm con tin và nhốt trong một căn phòng trong tòa nhà, nhưng sau hai giờ đồng hồ, hắn đã bước ra và bắn vào cảnh sát trước khi bị cảnh sát bắn chết. Người phụ nữ đã được giải cứu thoát và không bị thương.
    Thủ phạm Khayre có lịch sử bạo lực và đã được tuyên bố trắng án về một âm mưu tấn công khủng bố căn cứ quân sự của Sydney vào năm 2009.
    Hắn đang được tạm tha vì các tội không liên quan đến khủng bố tại thời điểm xảy ra vụ tấn công ở Brighton. Ủy viên Cảnh sát bang Victoria Graham Ashton nói rằng vụ vây hãm được cho là một “hành động khủng bố”.
    Lễ tưởng niệm hôm Chủ nhật 11/6 cũng là buổi gây quỹ do cộng đồng người Hoa tổ chức để hỗ trợ ba mẹ của ông Hao.
    Lễ tang của ông sẽ được tổ chức vào một ngày sau đó.
    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ