-
Sĩ quan Jack Blayney, thuộc Sở cảnh sát Victoria, cho biết lực lượng cứu hộ đã được gọi đến giải quyết một mâu thuẫn gia đình vào khoảng 2am. Khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến nơi, họ phát hiện thấy người đàn ông có biểu hiện bị rối loạn tâm thần. Ba mẹ anh này đã phải gọi cấp cứu khi anh ta cố tình cho tay vào nồi nước đang sôi.
Các nhân viên cứu hộ xác định đưa nạn nhân đi viện bằng xe cấp cứu sẽ không an toàn, vì vậy phải đưa anh ta lên chiếc xe cảnh sát. Sau khi lên xe, người đàn ông này bắt đầu có hành vi đập đầu vào thành xe và cởi quần áo, nên cảnh sát đã phải đưa anh này quay trở lại trạm cảnh sát Broadmeadows. Nhưng, sĩ quan Blayney cho biết người đàn ông này bắt đầu có những hành vi kích động hơn tại trạm cảnh sát, và các nhân viên cảnh sát đã phải khống chế anh ta xuống nền nhà để nhân viên y tế tiêm thuốc an thần.
Mọi nỗ lực làm cho người đàn ông này tỉnh lại đều không thành công và anh ta đã chết vào lúc 4.45am. Sĩ quan Blayney cho biết, ông cũng không biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông đó. Hiện lực lượng điều tra tội phạm giết người đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

