Làm sao để khi bị phụ tình không phải rơi vào thù hận?

Hận thù trong tình yêu chỉ có “mất thêm” chứ không hề “phục hồi” được bất cứ giá trị gì
Câu chuyện “tiêu diệt” cá cảnh xảy ra ở nước Anh. Serena Reynoldson đã đổ can nước tẩy trắng vào bể cá cảnh của người cũ là John Fitzpatrick vì tội ngoại tình khiến tất cả đàn cá đều chết. Cô còn tính giết luôn con rắn cưng của anh. Theo The Sun, tại phiên tòa ở Oxford, Reynoldson nói, cô bị căng thẳng, lo âu khi làm hại những vật nuôi của người cũ. Công tố viên Simon White cho biết, nồng độ thuốc chắc chắn khiến đám cá phải chịu đau đớn trước khi chết.

Serena Reynoldson đã đổ thuốc tẩy vào bể cá cảnh của người cũ khiến tất cả chúng đều chết. Ảnh: The Sun (nguồn ảnh: vnexpress)
Reynoldson bị kết án 18 tuần tù giam và 12 tháng án treo, phải lao động công ích 15 ngày và bồi thường cho người cũ 115 bảng, trả 300 bảng chi phí pháp lý.
Riêng câu chuyện của bạn tôi còn ly kỳ hơn. Cô ấy khi đó đã gần bốn mươi tuổi, “nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên”, không biết làm thế nào “chài” được một anh trai trẻ “lồng lộng”. Sau một thời gian “tình trong như đã”, hai người công khai cho “làng xóm” trên dưới tỏ tường.
Tưởng cuộc tình sau hai năm mặn nồng hương lửa sẽ cùng nắm tay nhau bước lên xe cưới. Không dè cũng cưới mà cô dâu không phải là cô bạn tội nghiệp của tôi. Thế là cô đùng đùng nổi trận lôi đình, làm cho anh kia một trận nên thân. Nhưng danh phận chỉ là “bồ bịch” lấy danh nghĩa gì mà làm cho ra tấm ra món, ra ngô ra khoai, thế là đành ôm cục tức “bự chà bá” chờ ngày nhìn người ta bước lên “xe bông”.
Đêm đó là đêm nhà trai nhóm họ chuẩn bị sáng mai đi rước dâu. Được mời như cởi tấm lòng, cô bạn tôi lựa bộ đồ thiệt đẹp, trang điểm, chải tóc sang chảnh nhứt từ trước đến nay “hậm hực” tới đám cưới. Vừa mới tới cổng, nhìn vô thấy chú rể bận sơ mi màu hường, tay bưng ly rượu đi vòng vòng cụng ly người này người nọ, nét mặt ngời ngời hân hoan, miệng cười tươi roi rói, cô bạn tôi điên thấu não, một phát quay trở về nhà, tháo tóc tháo tai, bôi son bôi phấn, thay bộ đồ ra, xuống bếp xách con dao phay nhảy mương băng tắt qua vườn nhà chú rể.
Mấy liếp vườn mới lên mô trồng cam sành. Hàng trăm cây cam con vừa nhú lá non xanh mượt phút chốc trở thành nạn nhân dưới bàn tay “thảm sát” của kẻ bị phụ tình.

Khi yêu, yêu hết mình, yêu bất chấp nên khi bị phụ tình mới hết luôn cả vốn liếng thanh xuân rồi đem lòng thù hận
Sáng hôm sau, không nói ai cũng biết thủ phạm của vụ "trọng án" là ai. May mà người Việt mình sống có trước có sau không như cái ông người Anh John Fitzpatrick gì đó kể trên. Nghĩ tình cũ nghĩa xưa, anh bồ cũ của bạn tôi cho qua không khiếu kiện.
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”, câu này là của ông Xuân Diệu nhưng khi ông nói ra lập tức bị mọi người “cướp bản quyền” ngay vì nó đúng quá. Tình yêu là gì mà khi yêu nhau, hai người cứ như thể là… người yêu tiền kiếp. Còn khi vừa mới hết yêu tức khắc trở thành kẻ thù ngay?
Là vì khi yêu các bạn yêu hết mình, yêu bất chấp, cứ nghĩ toàn những điều có hậu, cứ chắc mẽm trăm phần trăm là sẽ cưới nhau. Vì thế bỗng dưng bị phụ tình, các bạn liền như Tôn Ngộ Không rơi tòm xuống cái động không đáy, chới với, hụt hẫng, thất vọng não nề, rồi đâm ra thù hận.
Giá như khi yêu các bạn tỉnh táo hơn, các bạn “quán triệt” được chân lý “không có cái gì bất biến trên cõi đời này”, các bạn đừng tuyệt đối tin “những gì tình yêu nói”. Ai hứa yêu bạn suốt đời là người ta “nói ẩu” đó, chỉ có thể yêu đến… khi hết yêu mà thôi. Chẳng phải đến con đùm con đề, xa trời gần đất mà vợ chồng còn kéo nhau ra tòa ly dị đó sao?
Nghĩ được như vậy thì khi bị “bồ đá”, các bạn mới sáng suốt tinh thông mà “bơ” đi, mà coi nó nhẹ tợ lông hồng. Nghĩ được như vậy các chị em mới không gấp gáp, dễ dãi giao cái “ngàn vàng” của mình cho đối tác để đến lúc bị phụ tình hết luôn cả vốn liếng thanh xuân!
Tóm lại, hận thù trong tình yêu chỉ có “mất thêm” chứ không hề “phục hồi” được bất cứ giá trị gì.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2336916
