Người đàn ông được cấy ghép mặt ở Mỹ vừa kết hôn với cô vợ mới cũng bị bỏng và may mắn thoát chết trong một vụ nổ xe.

Người vợ mới của anh, cô Jamie Nash, 29 tuổi thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông năm 2010 khi chiếc xe của cô bị cháy nổ.

Sáng hôm 30/3, cặp đôi này đã trao lời thề nguyền trong bệnh viện.

Dallas nói với vợ tại đám cưới: "Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được em lựa chọn, và anh yêu em với tất cả trái tim mình".

Hàng trăm vị khách và bạn bè đã đến tham dự lễ cưới được tổ chức hôm 30/3.

Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ Ridglea Baptist, nơi Dallas bị tai nạn, trong đó có sự tham gia của những bác sĩ và y tá đã chữa trị cho họ.

Dallas hiện là cha của một bé gái, trong khi vợ mới của anh cũng đã có hai con với chồng trước.

Jamie hạnh phúc nói với chồng trong ngày cưới: "Anh mang cho em hy vọng, tình yêu ấm áp và em sẽ mãi mãi trân trọng tình cảm đó"


Năm 2008, khuôn mặt của anh Dallas Wiens bị biến dạng và không ai có thể nhận ra sau khi anh vô tình chạm phải đường dây điện cao thế khi đang sơn tường tại một nhà thờ. Vụ tai nạn khiến anh mù hai mắt và gần như không có mặt.

Ba năm sau, Dallas trở thành người đầu tiên ở Mỹ được cấy ghép toàn bộ khuôn mặt. Anh được một người giấu tên hiến tặng cả mũi, môi, da, cơ, hệ thần kinh và đã trải qua khoảng 40 lần phẫu thuật để tái tạo lại khuôn mặt.

