Kế hoạch cướp cháu của mẹ chồng

19:38' 05-11-2015
Tôi càng cố lại gần an ủi thằng bé thì nó lại vàng hét lớn: Mẹ là mụ phù thủy độc ác, con ghét mẹ, mẹ đừng lại gần con.


    Con tôi cả ngày chỉ biết gọi bà, quấn lấy bà. (Ảnh minh họa)

    Con tôi cả ngày chỉ biết gọi bà, quấn lấy bà. (Ảnh minh họa)

    Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng viên mãn vì tôi có được một người chồng luôn hết lòng vì gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh. Ngày tháng hạnh phúc sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu như mẹ chồng tôi không tới đó ở cùng.

    Tôi và mẹ chồng không được tình cảm cho lắm vì bà luôn coi thường tôi. Còn nhớ ngày tôi về ra mắt, bà còn sỗ sàng nói rằng tôi không xinh bằng người yêu trước của chồng tôi và coi thường địa vị trong công việc của tôi vì chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn trong khi tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Mẹ chồng tôi sống cùng vợ chồng em chồng tôi nên lấy lý do đó, tôi thuyết phục anh xin mẹ ra ở riêng. Chồng vì thương tôi không hợp với mẹ nên đồng ý với quyết định của tôi.

    Chúng tôi ra ở riêng được gần hai năm thì tôi sinh cháu. Do họ hàng bên ngoại đều ở xa và mẹ tôi cũng không được khỏe nên buộc lòng chồng tôi phải đón mẹ chồng sang ở cùng để tiện chăm sóc cho tôi những ngày sau sinh. Tôi không ngờ rằng quyết định ấy của chồng đã khiến tôi suýt mất đi anh và đứa con trai yêu quý.

    Mẹ chồng tôi biết tôi sinh con trai nên quý cháu hơn vàng nhưng với con dâu như tôi thì bà vẫn giữ nguyên thái độ, không coi tôi ra gì. Trong mắt bà chỉ có chồng tôi và cháu nội. Tôi vừa hết cữ, bà đã bắt tôi phải xuống giường làm đủ mọi công việc nhà. Tôi đi làm về mệt mỏi mà nhà cửa bề bộn, còn bà chỉ ngồi trên ghế ôm cháu. Thứ gì bà bày được là bày hết cả ra để tôi về dọn. Quần áo sạch của cháu bà bỏ chung với quần áo bẩn. Bỉm bà thay cho cháu xong thì vứt luôn ra sàn nhà. Không những thế bà còn luôn miệng chê tôi lười biếng và thường xuyên chắc tới người yêu cũ của anh.

    Không chịu nổi, tôi đành phải nhờ chồng can thiệp. Nhưng anh cũng sợ mất lòng mẹ nên chỉ dám nhẹ nhàng. Còn mẹ chồng tôi thì không hề thay đổi. Tôi tá hỏa khi mẹ chồng còn tuyên bố sẽ dọn qua đây ở cùng chúng tôi cho tới ngày con trai tôi vào lớp 1. Vì thương chồng, tôi tự nhủ cố gắng chịu đựng bà thêm một thời gian nữa cho êm ấm cửa nhà. Sau khi bà về, mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Nhưng nào ngờ…

    Con tôi càng lớn càng không chịu nghe lời mẹ, suốt ngày chỉ nhắc tới bà. Tôi bảo gì, sai gì nó đều không nghe, nhưng khi bà nói thì nó răm rắp làm theo mà không hề cãi lại. Tới bữa cơm nhìn con chỉ ăn thịt mà không chịu ăn rau và ăn cá. Tôi gắp rau đưa cho bé thì nó lấy đũa gắp ngay ra và nói rằng nó không thích rau. Rồi cứ tối là nó chỉ đòi ôm bà nội ngủ chứ nhất định không chịu ôm mẹ. Tôi bắt đầu có cảm giác như mình là người đẻ thuê, con trai không còn là con tôi nữa. Tôi băn khoăn không biết bà đã làm gì, nói gì với con trai tôi mà giờ nó không chịu nghe lời tôi.

    Tôi quyết tâm giành con về mình. Tôi xin tan làm sớm để về với con. Tôi mua nhiều đồ chơi cho con hơn, nói chuyện nhiều hơn với con nhưng lần nào thằng bé cũng nói: “Mẹ kể không hay, mẹ không bằng bà”. Tôi cố nín nhịn vì con còn nhỏ và cũng không nỡ trách mắng nó. Nhưng sự việc ngày hôm ấy đã khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

    Tôi chết sững trước câu nói của con: “Mẹ là mụ phù thủy độc ác, con ghét mẹ, mẹ đừng lại gần con”. (Ảnh minh họa)

    Con sắp tới tuổi đi mẫu giáo. Tôi định cho con nhận biết trước mặt chữ chứ không bắt nó học nhiều. Vậy mà vừa ngồi vào bàn học nó đã hét lên ầm ĩ, đòi chơi đồ chơi. Tôi càng nhẹ nhàng, nó càng lấn tới, thậm chí còn đánh trả tôi. Giận quá, tôi liền lấy tay đánh vào mông nó một cái và chết sững trước câu nói của nó: “Con ghét mẹ, mẹ đừng lại gần con”. Rồi nó chạy lại phía bà nội, ôm lấy bà khóc nức nở.

    Chồng tôi cũng lâm vào tình thế khó xử nhưng anh chẳng ý kiến gì vì vừa nể mẹ, vừa không muốn vợ buồn. Con tôi bây giờ hễ mở miệng ra là “Con yêu bà”. Bà nói thì dạ vâng còn mẹ nói thì im lặng không trả lời.

    Hiện nay tôi đang rơi vào tình trạng bế tắc vô cùng. Tôi chẳng biết mình đã sai điều gì, hay có điểm nào khiến mẹ chồng chưa vừa ý. Chồng tôi biết chuyện nhưng lại không dám nói vì không muốn làm mất lòng mẹ, anh còn hùa vào rằng mẹ sống được bao nhiêu nữa đâu, cứ để mẹ vui vẻ, thoải mái đi. Nhưng nếu sự vui vẻ, thoải mái đó của bà khiến con trai tôi trở nên bướng bỉnh, không nghe lời thì sao? Tôi vô cùng mệt mỏi khi càng cố gắng càng chẳng được gì. Tôi phải làm sao đây?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ