Hối hận tột cùng khi mở món quà từ người chồng mới mất
Tôi nghe tin chồng mất mà rụng rời (Ảnh minh họa)
12h đêm hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ sau chuyến bay dài thì mẹ chồng tôi gọi điện. Giọng bà run rẩy, qua điện thoại, tôi vẫn nghe tiếng bà khóc nấc lên, xung quanh đó cũng đầy tiếng người ồn ã. Tôi hoảng quá, hỏi mẹ có chuyện gì thì bà khóc rồi bảo: “Thằng Tân mất rồi con ạ. Về ngay đi”.
Tôi choáng váng vô cùng. Tân là chồng tôi, chúng tôi cưới nhau đã được 3 năm. Tôi không hề yêu Tân và lấy anh do hoàn cảnh bắt buộc nhưng tôi vô cùng sốc khi nghe mẹ chồng báo tin này. Khi đó tôi mới đi công tác, nghe mẹ chồng gọi tôi lập tức liên hệ phòng vé rồi đặt chuyến bay sớm nhất về nhà.
Nhưng mọi thứ đã muộn. Tôi còn không kịp nhìn chồng lần cuối. Mẹ chồng tôi gần như hóa điên. Tôi khóc ngất bên linh cữu của Tân. Dù sao Tân là người đàn ông cực kỳ tốt. 3 năm sống với nhau dù tôi không hề yêu anh nhưng không phải là không có tình nghĩa gì. Mẹ chồng tôi nói Tân lái xe đi từ bưu điện về thì bị một chiếc xe khác đi ngược chiều tông phải. Tôi nghe mà rụng rời.
Đám tang của Tân vừa xong được 3 ngày thì tôi nhận được điện thoại của Hải. Hải là người yêu cũ của tôi và cũng là tình nhân của tôi hiện tại. Hải hồ hởi bảo tôi:
- Thế nào rồi em? Giờ em đã rảnh tay để đến với anh chưa? Anh đã giải quyết cái thằng dai như đỉa đói đó rồi đấy.
- Anh… Anh nói vậy là sao?
– Sao em chậm hiểu vậy? Em bảo làm cách nào nó cũng không chịu chia tay em cơ mà. Thế nên anh cho nó biến mất luôn cho rảnh nợ.
- Ý anh là anh gây ra vụ tai nạn cho anh Tân ư?
- Cảnh sát cũng bảo đó là vụ tai nạn bình thường thôi, tại nó uống rượu sẵn rồi.
Tôi choáng váng trước thông tin mà Hải tiết lộ. Lúc đó, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi đi không vững nữa. Tôi sợ khi phải ở trong căn nhà rộng thênh thang này, sợ phải nhìn lên bàn thờ có tấm ảnh của Tân vì tôi biết mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho chồng.
Tôi không biết Tân có biết chuyện mình lén lút qua lại với Hải gần 1 năm nay không vì Tân luôn tôn trọng sở thích của tôi và tuyệt đối không bao giờ đụng vào điện thoại của tôi. Tôi bảo rằng tôi thích học nhảy nên sau giờ làm, tôi đi đến lớp học nhảy luôn. Nhưng thực ra lúc đó là tôi đi hẹn hò tít mít với Hải ở nhà nghỉ.

Tân là người đàn ông tốt nhưng tôi lại không yêu anh ấy (Ảnh minh họa)
Mấy ngày sau đó, tôi tuyệt đối không liên lạc với Hải vì sợ mọi người trong nhà chồng phát hiện ra sự thật. Cho đến 1 tuần sau, khi tôi đang ngồi làm cơm để cúng cho Tân thì có tiếng chuông cửa.
Tôi chạy ra, thấy có người chuyển phát thư của bưu điện, anh ta hỏi tôi tên họ rồi bắt tôi ký vào giấy rồi đưa tôi một hộp quà. Tôi nhìn tên người gửi thì hoảng hồn vì đó là tên người chồng mới mất của tôi. Tôi gọi anh đưa thư lại, rồi lắp bắp bảo:
- Anh, anh có nhầm không? Đây là quà của chồng tôi ư? Chồng tôi vừa mới mất rồi.
- Tôi đâu biết, bưu điện bảo phát thì tôi mới phát. Với lại đúng số nhà, đúng số điện thoại thì sao mà nhầm được. Nếu chị thấy không phải thì mang lên bưu điện. Tôi làm xong nhiệm vụ của mình rồi.
Nói rồi anh ta lái xe đi. Tôi mang hộp quà vào trong rồi mở ra. Tôi thấy phía trong là một chiếc váy cưới rất đẹp. Phía dưới đó là một lá thư. Tôi mở ra đọc rồi bật khóc.

Tôi bật khóc khi nhận được món quà qua đường bưu điện từ người chồng mới mất (Ảnh minh họa)
“Quyên!
Anh phải đắn đo rất nhiều lần mới dám làm điều này. Vì anh rất yêu em. Anh biết em không yêu anh và chỉ muốn ở bên Hải. Anh đã định giữ em lại nhưng cuối cùng anh đã hiểu, yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc. Đây là món quà cuối cùng của anh, mong em được hạnh phúc với Hải. Anh có quen một chị ở bưu điện nên nhờ chị ấy căn ngày, đợi em đi công tác về rồi chuyển đến cho em. Anh ghi địa chỉ nhà vì sau khi gửi món quà này xong, anh sẽ đi khỏi đây một thời gian. Chúc em và Hải hạnh phúc”.
Tôi khóc nấc, hối hận tột cùng khi mở món quà mà Tân gửi cho tôi. Thì ra anh biết tất cả nhưng không nói. Thì ra trước khi bị hại chết, Tân đã nghĩ đến tôi và muốn buông tha cho tôi đến với Hải. Tôi khóc như mưa, giá như tôi không lén lút đi lại với Hải thì có lẽ giờ này Tân vẫn sống. Tôi vừa khóc vừa nhìn lên bàn thờ để xin lỗi Tân nhưng đáp lại tiếng gào khóc của tôi chỉ là một bức ảnh vô hồn.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from XALUAN.
