Đòn hiểm của người vợ khi biết chồng ngoại tình
- Phát hiện chồng ngoại tình khi tôi đang mang thai, nhưng người thứ ba lại khiến tôi không thể hận nổi
- Trắc nghiệm: Chọn một loài hoa để biết kết hôn xong bạn sẽ ngồi hưởng sung sướng hay tự mình gánh cả gia đình?
- Ba vợ ngoại tình, mẹ vợ đòi ly hôn, chúng tôi vội đến khuyên can nhưng danh tính “tiểu tam” khiến tôi sững sờ

ảnh minh họa
Ngày biết chồng ngoại tình tôi đã sốc vô cùng, tôi không ngờ người đàn ông mình suốt mấy năm ròng rã má ấp môi kề lại có thể làm điều kinh khủng đó. Người anh ta cặp là 1 cô sinh viên, nhìn cũng không phải dạng vừa. Mà kể ra gái ngoan mấy ai đi cặp với trai đã có vợ đâu.
Nghĩ đến việc chồng làm tôi vừa điên vừa tủi, bao năm mình cày cuốc vất vả mua nhà mua xe, chồng chỉ biết hưởng vậy mà anh ta lại nỡ đâm sau lưng vợ như vậy. Chồng tôi làm văn phòng lương ba cọc ba đồng còn tôi vừa làm kế toán vừa kinh doanh nên cũng kiếm được khá. Tôi được lòng bố mẹ chồng, ông bà có gì cũng gọi hỏi ý kiến tôi. Khi ông bà ốm đau con ruột có thể chưa chạy đến nhưng tôi thì luôn có mặt đầu tiên chính vì vậy bố mẹ chồng lúc này cũng có phần quý mến, nể phục tôi.
Ngày biết chồng cặp bồ, tôi chưa nói với bố mẹ vội. Tôi khuyên ngăn níu kéo anh thậm chí hai vợ chồng còn cãi nhau to. Chồng hứa sẽ sửa sẽ bỏ con nhỏ đó nhưng được vài ba tháng sau tôi lại phát hiện ra hai người vẫn lén lút qua lại.
Nhìn hai đứa con nhỏ dại ngây thơ, hơn nữa tôi vẫn còn yêu chồng nên tôi quyết tâm giữ bố cho con mình thay vì ly hôn dễ dàng như nhiều người phụ nữ khác. Tôi không muốn bị mất chồng vì 1 đứa con gái vắt chưa sạch mũi như vậy.
Hôm đó tôi tìm gặp cô bồ của chồng, cô ta cứ bô bô nói về lý thuyết tình yêu. Tôi nghe xong chỉ nhếch mép cười. Tôi không nói nhiều cũng chẳng chửi bới, tôi chỉ ném cho cô ta 1 tập ảnh rồi đi về. Trước khi về tôi nói:
Chị chờ điện thoại của em. Chị cho em ba ngày, sau ba ngày đừng trách chị vô tình đấy. Phụ nữ với nhau chị làm thế là quá ơn nghĩa rồi.
Tôi lên xe lái xe đi thẳng để mặc cô ta ngồi đơ ra ở quán. Ngày hôm đó tôi về nhà chồng làm 1 bữa liên hoan linh đình, cả nhà chồng ai cũng có mặt đầy đủ. Chồng tôi cũng về nhưng muộn hơn. Đúng 8 giờ tối, nhà có chuông cửa, tôi tủm tỉm cười kêu cô út ra mở.
Vừa thấy cô gái đó đi vào cả nhà tôi há hốc mồm hỏi là bạn của ai. Lúc này mặt chồng tôi thất sắc, đánh rơi cả đũa xuống. Còn tôi nhẹ nhàng uống ly nước:
- Em đến tìm chồng chị à?
Chồng tôi hoảng quá lên tiếng:
- Sao… sao em lại đến đây.
- Ai vậy chị dâu.
- Dạ, cháu, cháu chào mọi người ạ.
- Đi ra, đi ran gay.
Chồng tôi kéo tay cô bồ xồng xộc lôi ra nhưng tôi hết lên:
- Anh thả tay ra, để cô ấy nói cho xong chuyện đã chứ.
- Mày làm gì mà thô lỗ vậy, để người ta nói chuyện xong đã.

(Ảnh minh họa)
Cô bồ của chồng lúc này bật khóc quỳ gối xuống, tay xoa xoa vào nhau van xin:
- Hai bác ơi cháu sai rồi, chị ơi em sai rồi. Từ nay em không dám qua lại với anh Hải nữa đâu, mong mọi người bỏ qua cho cháu, mong chị tha tội cho em.
- Cái gì cơ, qua… qua lại ư? Ý cô ta là sao hả Hải.
- Anh Hải cặp bồ hơn nửa năm năm rồi đó bố mẹ.
- Trời đất ơi, cái thằng trời đánh này.
Chồng tôi ngồi đơ ra vì chối cãi không được. Lúc này cả nhà chồng của tôi nháo nhào lên:
- Vậy ý em là hôm nay em đến xin lỗi trả lại chồng và cúi đầu nhận lỗi hả?
- Dạ chị, em sai rồi em sẽ không dám làm phiền anh Hải nữa đâu. Xin chị bỏ qua cho em.
- Là em tự nguyện đấy nhé, chị không bắt ép gì em đâu nhé. Em nói rõ không mọi người lại nghĩ sai về chị.
- Là do em tự nhận thấy lỗi lầm của bản thân là do em sai. Tất cả là do em tự nguyện, em thật sự sai rồi.
- Cô có im đi không hả?
Chồng tôi mắt đỏ ngầu hét toáng lên:
- Được rồi, bố mẹ và anh chị em làm chứng giúp con, nếu cô ấy còn léng phéng làm gì ảnh hưởng đến gia đình con thì khi đó con sẽ không tha đâu. Kể cả cô bồ lẫn ông chồng yêu quý của con.
Tôi nhìn qua chồng gằn giọng lên:
Anh nhớ nhé, nếu muốn con cái không nhục nhã khi ra đường vì bố mình thì em mong anh sống biết điều hơn. Đừng năm lần bảy lượt phản bội mẹ con em nữa, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi. Anh hiểu chứ.
Tôi cho cô ta về, lúc này mới bắt đầu họp gia đình. Đêm ấy bố mẹ và mọi người đã rất sốc họ nói chồng tôi không ra gì. Lúc này tôi chỉ biết khóc rồi bỏ về nhà trước. Chồng tôi rất cay cú nhưng cũng không dám nói gì vì cách đây 2 tháng anh ta đã sống chết quỳ van xin tôi tha thứ. Anh hứa sẽ không tái phạm nhưng khi thấy tôi ném ảnh anh ta đi nhà nghỉ với bồ ra thì chồng cứng lưỡi không nói nổi câu nào.
Còn về cô bồ, sở dĩ cô ta ngoan ngoãn như vậy là vì tôi gửi hết mọi ảnh cô ta cặp bồ, rồi anh bố mẹ, thầy giáo bạn bè lẫn facebook. Tôi có đủ tất cả, kể cả ảnh nóng của cô ta. Tôi nói nếu cô ta không nhận lỗi đàng hoàng thì tôi sẽ gửi cho bố mẹ cô ta và mọi người xem. Hơn nữa bố cô ta bị bệnh tim nặng nên dễ bị xúc động. Bị đánh trúng tâm lý cô ta sợ quá nên tối đó về liền gọi ngay cho tôi, tôi hẹn lịch để cô bồ đến nhà tạ tội.
Tôi biết rất khó khăn để vợ chồng hàn gắn, nhưng bị phản bội hết lần này đến lượt khác ai rơi vào hoàn cảnh của tôi chắc cũng khó chịu nổi. Nghĩ nhiều đêm điên quá nên tôi mới nghĩ ra hạ sách này. Xem ra cũng vớt vát xả được mấy cục tức an ủi bản thân vậy.

Article sourced from VIETGIAITRI.
