Tình cũ của vợ chia sẻ chuyện động trời từng có với vợ và màn đáp trả…

Vợ khóc khi nói rằng không còn nguyên vẹn khi đến với tôi, tôi trân trọng sự thật thà, chân thành đó.(Ảnh minh họa)
Ngày đó vợ có tình yêu dài với Thành, anh chàng đó là người cùng quê với vợ, hai người yêu nhau từ hồi học cấp 3 đến tận hết đại học ra trường thì Thành vì phải lòng cô con gái của sếp mình nên đã dứt áo ra đi.
Ban đầu thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ là tình thương, tôi quan tâm em giống như 1 cách để an ủi, ở bên. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều hẹn nhau đi cafe, đi xem phim rồi dạo phố. Thời gian cứ trôi dần đi, chúng tôi như những người bạn và cũng nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Với tôi thì cô ấy không chỉ là 1 người bạn, thứ tình cảm dành cho cô ấy cũng không phải chỉ là 1 tình thương đơn thuần nữa mà là 1 tình yêu thật sự . Từ khi quen em, đến lúc tôi ngỏ lời yêu cũng phải gần 2 năm, em gật đầu đồng ý. Chỉ hơn 1 năm tìm hiểu chính thức chúng tôi nhanh chóng trở thành vợ chồng. Đêm tân hôn vợ khóc khi nói rằng không còn nguyên vẹn khi đến với tôi, tôi trân trọng sự thật thà, chân thành đó.
Cuộc sống vợ chồng tôi êm ấm, tôi mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Cho đến ngày hôm đó của chủ nhật tuần trước, tôi được 1 người đàn ông hẹn gặp và nói rằng đang cặp kè với vợ tôi. Tất nhiên tôi không nghi ngờ vợ, nhưng rồi suy nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, tôi thấy vợ cứ thấp tha thấp thỏm lo lắng chuyện gì đó. Khi tôi hỏi thì vợ lại chỉ lảng tránh hoặc trả lời rằng vì công việc bị áp lực nên mới thế. Tôi tôn trọng vợ nên không cố gắng hỏi thêm.
Chỉ đến lúc nhận được điện thoại của người đàn ông này, anh ta nói anh ta tên Thành, tôi mới thật sự cảm thấy hơi bối rối, tôi biết chắc chắn anh ta là mối tình đầu của vợ trước đây. Nhưng không hiểu anh ta tìm tôi có việc gì. Tôi được anh ta gọi đến 1 quán café, sau khoảng lưỡng lự giữađi và không đi, tôi quyết định tìm đến nơi đó. Cứ nghĩ chỉ là 1 cuộc nói chuyện bình thường, ai dè anh ta nói những lời không hay, không đẹp về vợ tôi, về chuyện vợ tôi từng có quan hệ với anh ra sao và cả ảnh nóng của cả hai nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn những tấm ảnh, nhìn cẩn thận và suy nghĩ cẩn thận, đây chỉ là chuyện trong quá khứ, giữ gìn cái hạnh phúc mà mình đang có mới là quan trọng. Điều tôi nghĩ chỉ có vậy. Tôi trả lời anh ta nhẹ nhàng mà quyết đoán.
- Anh cho tôi xem những bức ảnh này, những lời anh nói giờ với tôi chẳng có giá trị gì cả. Vì tôi biết rõ ai cũng có quá khứ, tôi biết quá khứ của vợ tôi chỉ thấy thương vợ hơn và thương anh, thương 1 kẻ đàn ông không biết giữ chân 1 người con gái tốt, bỏ 1 người con gái tốt như cô ấy…
- Cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô ấy để tôi có được cơ hội trở thành chồng của 1 người phụ nữ tuyệt vời đến vậy.
Tôi về nhà lòng không chút vướng bận với gã người yêu cũ của vợ. Bởi vì, với tôi, vợ con hiện tại là tất cả những gì may mắn nhất mà cuộc đời đã đem lại. 1 thời gian sau thì tôi được nghe người ta kể lại rằng gã người yêu cũ của vợ không hạnh phúc khi kết hôn với con sếp, chỉ vì con gái sếp đanh đá, quản lý anh ta chặt chẽ và tiền anh ta kiếm được để tiêu cũng như được bố thí, phân phát từ nhà vợ. Anh ta dùng cách hèn hạ đấy chỉ để tôi tức giận, để tôi sẽ bỏ vợ và anh ta có cơ hội. Nhưng hình như anh ta quên mất rằng thứ đồ đã bỏ đi thì sẽ không còn cơ hội lấy lại, với cả tôi đâu có ngu đến thế đâu.

Article sourced from VIETGIAITRI.
