Khi nắng vàng hoe, nắng chói chang
Và khi rả rích mưa hạ ấy
Anh nhớ về em - rất dịu dàng

Em ơi! Giả vờ quan tâm nhé
Lời chúc ngủ ngon gửi cho em
Và em giả vờ: "Anh cũng vậy".
Cho anh yên giấc ngủ êm đềm
Em ơi! Giả vờ như hờn dỗi
Dỗi hờn vô cớ - giả vờ thôi
Cho anh được mặc lòng xin lỗi
Một chút ưu tư cũng đủ rồi
Em ơi! Giả vờ như đang nhớ
Nỗi nhớ giả vờ tựa gió khơi
Anh kể với mây về em đó
Một người con gái rất tuyệt vời
Em ơi! Giả vờ thôi em nhé
Giả vờ như em cũng yêu anh
Con tim mỏi mòn anh vẫn đợi
Hạnh phúc giả vờ dẫu mong manh
Giả vờ thôi em nhé
Lỡ yêu em mất rồi
Gọi tên em thật khẽ
Trong chiều nắng dần trôi.

Article sourced from 24H.
