Cũng chỉ là người cũ

07:54' 05-10-2015
Để quên người thì phải mất bao năm? / Chông chênh quá trên con đường lặng bước


    Thỉnh thoảng thì cũng buồn và lại thấy nhớ anh

    Nhớ một người mang tên "người yêu cũ"
    Một thuở đã từng nhớ nhau trong giấc ngủ
    Ừ thì bây giờ chỉ thỉnh thoảng mà thôi!

    Thơ tình: Cũng chỉ là người cũ - 1

    Cũng đã tập quên cách trở mấy mùa rồi
    Thương người thương người ta tự thấy mình thật tội
    Dù biết nhớ thôi cũng không hề có lỗi
    Đọc lại quyển sách thêm một lần, có nên không?

    Mưa thu tàn cũng trở lạnh nắng đông
    Mà màu mắt kia chưa quên dù một khắc
    Người ta giờ muốn nhớ tôi chắc phải gầy mòn góp nhặt
    Những ký ức đặc quánh buồn và hiu quạnh xa xăm

    Để quên người thì phải mất bao năm?
    Chông chênh quá trên con đường lặng bước
    Tóc gió thôi bay giờ rối bù trên lược
    Tự thấy điêu tàn trong từng kẽ mắt môi..

    Mà nhớ làm gì?
    Cũng chỉ là người cũ của nhau thôi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ