Gia đình bạn trai không chịu cưới vì tôi không cao đủ 1m70
Tôi và bạn trai đã quen nhau được 5 năm, hai đứa cũng không có ý định dắt nhau về ra mắt, chỉ ra mắt khi chắc chắn tiến tới hôn nhân. Có lần đi chơi, ba bạn trai đã thấy và tỏ thái độ không thích, không muốn anh quen chỉ vì tôi lùn.
Ba anh đã nói sẽ không cưới cho con trai người nào dưới 1m70 (anh cao 1m74, tôi 1m55). Sau này, bác trai đã chọn cho anh một người phù hợp và luôn tạo cơ hội để anh với người đó qua lại, tạo mọi điều kiện gắn kết họ lại với nhau khiến tôi rất buồn.

Ảnh minh họa
Gia đình tôi cũng khuyên nên chia tay vì cảm thấy điều kiện nhà anh đưa ra quá vô lý dù biết "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống"
. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, chưa bao giờ đi quá giới hạn, anh nói không quan tâm đến người mà ba giới thiệu nhưng khi tôi biết được anh có qua lại, nói chuyện với cô ấy, hỏi anh lại nói dối là không liên lạc với nhau.
Tôi đòi chia tay mà anh không chịu, phải chăng anh muốn tán tỉnh người đó để khi quen nhau rồi đá tôi? Tình cảm 5 năm qua dành cho nhau giờ tôi cảm thấy rất rối vì gia đình hai bên đều không chấp nhận. Xin cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục mối tình này hay không, hành động của anh là như thế nào, có phải muốn bắt cá hai tay hay không?

Article sourced from VIETGIAITRI.
