Thế nhưng, chú heo Babe may mắn đã không nằm trong những ví dụ trên và đặc biệt hơn nữa, chú còn có một cuộc sống dễ chịu và vô cùng thú vị bên những người chủ thân thiện.
Năm nay lên 8, Babe đã có một thời gian dài sinh sống cùng vợ chồng anh Abbott trên bãi biển Bahamas xinh đẹp. Mỗi ngày của chú được xếp "kín lịch" với nhiều hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn. Sau khi ra đời, Babe nhanh chóng được thuần phục và dưới bàn tay chăm sóc của cậu chủ, giờ đây, Babe đã có đủ trí thông minh để ứng phó những tình huống nguy hiểm như cá mập sà bờ, hay có thể tự vào rừng tìm thức ăn như một chú heo rừng hoang dã khác. Những người dân quanh vùng cho hay: “Chúng tôi cứ tự hỏi, liệu họ có thể thuần phục một chú heo rừng hay không? Loài động vật ấy có đủ tố chất để trở thành vật nuôi thân cận như chó, mèo trong nhà không?”'
Mọi lo lắng của họ đều được hóa giải khi mỗi buổi sáng, Babe lại cùng cô cậu chủ đi dạo, bơi lội và nô đùa trong làn nước trong xanh. Họ thân thiết như một gia đình thực sự. Trưa đến, chú tha thẩn ra bãi biển nằm xoài mình trên bờ cát trắng, mắt lim dim tận hưởng nắng ấm. Niềm vui mà Babe mang đến cho những người chủ của nó không chỉ đơn giản là một vật nuôi bình thường nữa mà họ còn coi nó như một người bạn, người thân trong gia đình.

