Đừng giận em nữa

09:00' 20-10-2014


    Anh

    Đừng giận em nữa nhé
    Chỉ là em giận quá mới lỡ lời
    Anh biết mà em yêu mỗi anh thôi
    Anh giận hoài không ai chơi chán lắm.

    Thơ tình: Đừng giận em nữa

    Bình thường có anh ngày quan tâm vài bận
    Hôm nay anh lại im lặng thế này
    Em buồn rồi em phải tính sao đây
    Em khờ lắm cả ngày nay cứ khóc.
    Đừng giận em, làm em đau, đồ ngốc
    Em sai rồi, anh tới cốc đầu đi
    Chẳng phải anh thương em nhất còn gì
    Đừng giận nữa, anh cười đi, em sợ.
    Em biết rồi, từ sau không thế nữa
    Em sẽ ngoan để anh đỡ đau đầu
    Và chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau
    Cho đến khi hai mái đầu bạc trắng.
    Anh cười rồi, trời lại lung linh nắng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ