Người đàn ông này khá quen mặt, hay xuất hiện ở chợ Củ Cải nên chị Mạnh đồng ý ngồi lên xe đến nhà để đổi vé trúng thưởng.
Đến bãi đất trống kẻ này đã dùng dao đâm chém nhiều lần khiến chị Mạnh bị nhiều thương tích để cướp túi tiền.

Chị Mạnh đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn
Theo lời kể của nạn nhân, chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận 12, TP HCM), tối 1/3, chị đeo túi xách có tiền cùng vé số đi bán dạo. Trên đường về gần tới chợ Củ Cải (Hóc Môn) thì gặp một người đàn ông chạy xe máy. Sau khi mua giúp hai tờ vé số, người đàn ông này cho biết, ở nhà mình có nhiều vé số trúng thưởng nhưng chưa đi lãnh do của người mẹ lớn tuổi mua.
Chị Mạnh cũng cho biết, do đã nhiều lần trông thấy người đàn ông này mua vé số của mình và chạy xe ôm tại khu chợ Củ Cải nên chị không nghi ngờ và lên xe để người này chở đi.
Người đàn ông này điều khiển xe gắn máy chở chị Mạnh vào khu vực đường đất đỏ, hai bên ít nhà cửa, lâu lâu mới có người qua lại tại khu vực ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn sau đó dừng lại.
Trời tối, tự nhiên người đàn ông dừng lại đột ngột làm chị Mạnh sinh nghi. Bất ngờ, người đàn ông này rút con dao nhọn ra và dọa chị Mạnh “đưa giỏ xách đây nếu không tao giết”. Hoảng hốt, chị vùng bỏ chạy thì người đàn ông này đuổi theo và dùng dao gây thương tích cho chị rồi giật chiếc túi xách. Chị Mạnh dù bị thương nhưng cố giữ chiếc túi xách và truy hô.
Sợ bị lộ, người đàn ông đã bỏ mặc chị Mạnh và lên xe rồ máy tẩu thoát. Chị Mạnh ôm vết thương cố trườn ra đường lớn kêu cứu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện tại, chị Mạnh đang tiếp tục được điều trị tại khoa Ngoại A của bệnh viện.
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
