-
Bị đói vài ngày liền, một người đàn ông nhặt rác khoảng 71 tuổi đã ngất lịm trên đường phố tại Tây An, Trung Quốc.

Người già nhặt rác ngất trên đường phố
Một người đi đường tên Jia cho biết, khi đi đến đoạn đường này thấy một người đàn ông nhiều tuổi đột nhiên ngã xuống đất, thấy vậy, mọi người chạy lại giúp đỡ. Sau khi được sơ cứu, người bị ngất đã hồi tỉnh và cho biết ông đã không ăn trong vài ngày nay.
Một người cao tuổi sống ở phố này cho hay, người đàn ông bị ngất tên là Shangluo, 71 tuổi, nhặt rác lâu năm ở khu Tây An và sống lang thang. “Shangluo mắc bệnh về thần kinh, ông ấy cứ nhặt nhạnh mọi thứ linh tinh rồi chất lên chiếc xe và kéo khắp phố. Có lẽ ông ấy bị giời đày”. Người cao tuổi chia sẻ.
Sau sự việc, rất nhiều người qua đường thấy cảnh thương tâm đã mua bánh và thức uống cho ông Shangluo, cũng có vài người cho cả tiền.
Chính quyền địa phương đã được người dân thông báo sự việc để được giải quyết hỗ trợ người đàn ông lang thang này.

