Khi đi chợ mua đồ ăn sáng về, người vợ tá hỏa phát hiện xác chồng đang treo lơ lửng trên kèo nhà.

Ngôi nhà ngang nơi Lai thắt cổ tự tử.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h15 sáng ngày 8/9, tại thôn Kỳ Ngãi 1, xã Vĩnh Ninm, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Lai (SN 1967), trú tại địa chỉ trên.
Theo một số người dân cho biết, vào tối ngày 7/9, ông Lai có mâu thuẫn cãi nhau với người con trai út là Đặng Văn Thọ, 14 tuổi về chuyện đi làm đồng. Sau đó mọi người đi ngủ, sáng sớm hôm sau khi ông Lai thức dậy dọn dẹp sớm như mọi ngày, khi vợ ông đi chợ mua đồ ăn sáng về không thấy ông đã đi tìm nhưng mọi người tá hốt hoảng phát hiện ông đã treo cổ tự tử tại nhà ngang.
Được biết, ông Lai là người sống hiền lành xưa nay chưa từng có mâu thuẫn với ai.
Theo xaluan

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
