Mohammed Moussab, chủ của chú cừu "Holy" (Thần thánh) cho biết: “Năm nay cừu mẹ sinh hạ được một cặp sinh đôi. Con đầu chào đời suôn sẻ, nhưng sang tới con thứ 2 thì chân nó ra trước và bỗng nhiên chúng tôi thấy có 2 cái đầu. Đây quả là ý của Chúa”.
Cừu mẹ đối xử với 2 con cừu sinh đôi khác hẳn nhau. Nó chăm sóc con đầu tiên nhiều hơn con thứ 2. Cừu mẹ không muốn gần gũi cừu con tội nghiệp nhưng thỉnh thoảng cũng tiến lại gần. Dù vậy, các bác sĩ thú y cho biết Holy sẽ sống nếu được chủ chăm sóc chu đáo. Ông Moussab nói rằng ông sẽ không bao giờ làm thịt nó mà sẽ đối xử với nó như đứa con của Chúa.