Saif là người con trai được ông Gadhafi đặt nhiều kỳ vọng nhất. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Saif đã thường xuyên được theo chân cha trong các chuyến công du.

Saif nói tiếng Anh trôi chảy và từng có thời gian theo học tại Anh.
Người đàn ông điển trai này được các nước phương Tây coi là "cái mặt chơi được" hiếm hoi tại Libya.
Trong một thời gian dài, Saif được kỳ vọng là cầu nối xây dựng quan hệ giữa Libya và các nước phương Tây.
Là con trai thứ hai nhưng Saif lại được Gadhafi chọn là người "kế vị", và nhận được sự công nhận rộng rãi trong chế độ cũ tại Libya
Saif bắt tay Abdelbaset al-Megrahi, người bị buộc tội thực hiện vụ đánh bom chiếc máy bay chở khách trên bầu trời Lockerbie ở Scotland, tại sân bay Tripoli vào năm 2009. Al-Megrahi được Scotland thả vì các lý do nhân đạo và y tế.
Kể từ khi cuộc nội chiến ở Libya nổ ra, Saif luôn sát cánh bên đại tá Gadhafi. Bức ảnh này được chụp ngay sau khi quân đội chính phủ mới ở Libya tiến vào Tripoli và có tin Saif bị bắt.
Ông ta xuất hiện tại khách sạn Rixos để chứng minh cho các phóng viên thấy niềm tin chiến thắng.
Những người biểu tình ủng hộ chính phủ mới ở Libya đứng trên một ngôi nhà được cho là thuộc sở hữu của Saif tại London.
Cùng với ông Gadhafi, Saif bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì các cáo buộc chống lại loài người.
Bức ảnh mới nhất của Saif được công bố ngay sau khi thông tin ông này bị bắt được loan báo. Saif bị thương ở bàn tay phải và đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Việc con trai thứ hai của Gadhafi bị bắt cũng giáng một đòn mạnh vào hy vọng trả thù của những người trung thành với viên đại tá.

Nguời dân Libya đổ ra đường phố để ăn mừng sự kiện Saif bị bắt.
Tiến Huy(Theo VnExpress)

